NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Tiêu thiềm vơ quán - Nơi em thả cóc luyện công

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-10-12, 11:17 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Phidiep5 Xem bài viết
Em cảm ơn cô đă động viên, em nghĩ con đường nghệ thuật nếu không thành khẩn với chính bản thân ḿnh th́ sẽ không đi xa được ạ. Hồi nhỏ em hay được bà đọc thơ cho nghe, rồi cũng viết lách linh tinh được một vài năm, sau đó bẵng đi gần 20 năm đến tháng 3 vừa rồi em mới tập tành viết lại. Em có cái tật lại hay bị chấp vào những h́nh tượng biểu đạt cao mà thực ra sức chưa với tới, Bài tập em làm phần nhiều là những h́nh tượng thuộc ḷng từ thưở bé, theo luật rồi đưa ra. Em đang cố gắng tập cho quen luật, thuận tay, nâng cao vốn từ rồi dần dần làm mới bản thân cô ạ. Mong các thầy cô, các bậc tiền bối, các anh chị và các bạn chỉ bảo cho em nhiều ạ.

Học sinh Phidiep5.
Với suy nghĩ này của PD, PL tin rằng PD sẽ thành công trên con đường thi văn của ḿnh. Pl thích câu này “Đi ắt sẽ đến. Gơ ắt sẽ mở”. PL chúc PD sớm toại ư nhé!
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (04-10-12), hoabeodai (12-10-12), hoatigon208410 (04-10-12), kehotro (04-10-12), Nhím con (04-10-12), Phidiep5 (04-10-12), VỀ MIỀN TRUNG (13-10-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:26 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.