NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ viết về t́nh yêu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #38  
Cũ 14-11-12, 11:52 AM
Avatar của ngd_m
ngd_m ngd_m đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 92
Thanks: 71
Thanked 331 Times in 91 Posts
Mặc định




Từ tạ

C̣n lại yên b́nh trên dáng Ngự
Một chiều thăm lại dáng kiều em
Thoảng nghe trong gió phong rêu cũ
Thành quách buông tay
chạnh nỗi niềm

Vĩ Giạ quên người du khách xưa
Văn Lâu Phu lạnh một chiều mưa
Hoài trông trong bóng giai nhân Huế
Một nét mi dài cổ tích xa …

Tiễn hết câu ḥ theo lối gió
Con đ̣ xuôi chậm bến sông Hương
Người ơi thành cổ mênh mang đó
Áo tím ai dài nỗi nhớ thương!


<>
Signature: Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử
Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự
Vời vợi đất trời phiêu dạt t́nh ai
Giữa chốn huyền không t́m người trong mộng
... t́m người trong mộng

Lần sửa cuối bởi ngd_m; 14-11-12 lúc 11:55 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to ngd_m For This Useful Post:
1100i (14-11-12), KuTit (14-11-12), Nhím con (14-11-12), phale (14-11-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:34 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.