![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
c̣n không bác , chôm cái ni quăng lên fb chơi
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
Có lẽ nên dừng để khoảng trống cho mọi người suy nghĩ. Viết về đề tài này phải cân nhắc kỹ, không thể viết quá chi tiết hay cụ thể!
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
Hăy quan sát 2 đứa trẻ đánh nhau. Đứa yếu hơn, bé hơn sẽ làm ǵ để sống sót?
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
Pl thấy nhiều người bảo tôi yêu nước, tôi sẵn sàng ra trận… Chuyện đó to tát quá.
Làm việc nhỏ này trước đi: Kê khai thu nhập đầy đủ và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế để xây dựng đất nước đi… |
#5
|
||||
|
||||
![]() Quote:
Dân có trốn th́ do đâu???????????? Câu trả lời ai cũng biết.... P/S: Em mới nhận mấy tờ khai thuế đầu năm, chưa khai và nộp, NHƯNG PHẢI đóng thuế phong b́ 01 cửa trước rồi. Chứ ko chắc đánh mức thuế lên Tới nóc nhà....mà đâu chỉ đi 1 cửa là xong ...ôi.... Lần sửa cuối bởi Sa Thạch; 06-12-12 lúc 10:39 AM |
#6
|
||||
|
||||
![]() Quote:
![]() Đất nước này đâu phải của ta nữa mà lo, đất nước là của nhà cầm quyền, đặc biệt là cái nước ta đang sống. Khi họ cần ta chết cho quyền lợi hay tham vọng của họ, họ sẽ hót rất hay ![]() Không bao lâu nữa, biết đâu ta lại là công dân một trong 5 nước thường trực hội đồng bảo an liên hiệp quốc, hé hé, ngư dân ra biển không sợ bị bắt bớ, chiến sỹ hải đảo giải ngũ về làm thơ, ngân sách tiền dân đỡ tốn một khoản khổng lồ, tất cả các đồng chí x sẽ bị trừng trị. Lần sửa cuối bởi hahaha; 06-12-12 lúc 11:04 AM |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |