NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ...thẩn....thẫn....thờ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 23-06-10, 09:25 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nothing Xem bài viết
Tại sao

Tại sao không là một nửa
Để anh giờ lại chơi vơi
Gom nỗi nhớ gửi đất trời
Giấu vào ḿnh bao hoài niệm

Tại sao em mải t́m kiếm
Một h́nh bóng thật mong manh
Sao em không chợt nhớ anh
Luôn bên em khi hờn tủi

Tại sao ta luôn lầm lũi
Trên nẻo về vắng bóng nhau
Để năm tháng nhạt phai mầu
Tại sao giờ…..ta xa cách

22.6.10
NT hỏi vầy người ta khó trả lời lắm đó...

Tại sao?
tự hỏi ḷng ḿnh
Câu trả lời im ắng quá
Hay đi qua nhau vội vă
Lạc rồi mới biết mất nhau...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Nothing (23-06-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:32 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.