NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Họa thơ Online

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-02-13, 07:42 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hạ Phượng Xem bài viết
BIỂN ĐÊM

Trùng khơi lặng lẽ dơi mây ngàn
Ngọn sóng êm đềm sợi nhớ đan
Đá nhỏ ôm ḷng nghe biển hát
Bờ xa gọi núi ngắm trăng tàn
Hàng thông khắc khoải lời yêu cũ
Băi cát th́ thầm giấc mộng an
Gió khẽ ru ḿnh trong quạnh vắng
Trời khuya góp nhặt chút thanh nhàn.

02.11.2010

Hạ Phượng
BIỂN CHIỀU

Đón tiết thanh xuân dưỡng tuổi nhàn
Lao ḿnh xuống biển duỗi b́nh an
Ḍng mang điệu bổng xua chiều văn
Gió địu vần thanh tiễn nắng tàn
Thấp thoáng chân dài tha thướt lượn
Bồng bềnh sóng bạc dập d́u đan
Bâng khuâng kư ức thời trai trẻ
Dựng cánh buồm nâu ruổi dặm ngàn...

Fer 06, 2013
Nắng Xuân
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 07-02-13 lúc 05:31 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
CM4Q (06-02-13), Hạ Phượng (07-02-13), hoabeodai (23-03-13), hoatigon208410 (06-02-13), nguyenxuan (07-02-13), Nhím con (07-02-13), phale (11-02-13), Phidiep5 (06-02-13), pumanew (12-02-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:10 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.