NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 10-04-13, 03:49 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bằng lăng tím

Bằng lăng tím,
tháng tư về rồi đó
Áo học trò bỗng thoáng nỗi chia ly
Bên cổng trường nơi con phố tôi đi
Bao nhành phượng vun nỗi niềm xanh lá

Bằng lăng tím,
chợt nghe lòng thương quá
Phố hôm nào và ta của xanh xưa
Ký ức vàng đã lặng tiếng tim thưa
Như vẫn thấy cuối đường quen bóng áo

Bằng lăng tím,
nhớ nhung nào chưa ráo
Tháng tư về dắt díu kỷ niệm theo
Qua cổng trường bao đôi mắt trong veo
Hồn quá khứ bỗng rơi tràn gót gió

Ai che nón ai đi về đâu đó
Tháng tư nằm ngoan ngoãn rặng bằng lăng
Gót du hành ai đó mãi lang thang
Quên kỷ niệm chiều nay treo góc phố...

PL 10.4.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 11-04-13 lúc 09:02 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (10-04-13), Bảo Minh Trang (10-04-13), Cá chuồn (10-04-13), CM4Q (11-04-13), hoabeodai (10-04-13), kehotro (11-04-13), kiều thành (10-04-13), KuTit (11-04-13), mimosa (10-04-13), nguyenxuan (11-04-13), Nhím con (19-04-13), tra sua (10-04-13), úm_bala (18-04-13), vntexuser (18-04-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:28 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.