NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Xin một lần quên ... nha

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 26-06-10, 05:41 AM
NguHoai NguHoai đang ẩn
CM Ngũ Hoài
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 566
Thanks: 346
Thanked 2.231 Times in 553 Posts
Mặc định Có lẻ


Có lẻ

Vâng có lẻ anh là người khờ dại
Đem tim yêu gửi trọn cả cho em
Trời vào khuya gió khoan nhặt bên thềm
Ôm gối chiếc ngẩn ngơ chờ ảo mộng

Đêm từng đêm âm thầm tô chiếc bóng
Lê chân buồn chợt gọi nhỏ ngày xưa
Giờ xa rồi c̣n ai để đón đưa
Gom nhung nhớ đan hồng khung kỷ niệm

Trong khói thuốc mịt mù anh lặng kiếm
Người yêu đâu sao hoang lạnh ơ hờ
Nghe thoảng sầu theo tiếng nhạc bơ vơ
Treo cổ kính điêu tàn trên gác vắng

Em về đâu khi sương chiều vắng lặng
Từng giọt rơi vang vọng giữa lưng trời
Để anh buồn khe khẽ gọi t́nh ơi
Đàn vẫn đó giây tơ đành đứt đoạn

Những gịng thơ c̣n chăng ngoài gió thoảng
Nhịp điệu sầu ai nối bước ngu ngơ
Giờ không em anh một bóng đợi chờ
Hương t́nh cũ nhẹ bay hồn chất ngất

Mây lang thang lần t́m trong ánh mắt
Xa thật rồi xin nhớ măi nghe em
Hăy chờ nhau bên vực thẳm không tên
Anh sẽ đến dù biết rằng quá muộn


NH
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to NguHoai For This Useful Post:
CM4Q (26-06-10), Giọt Mưa (08-02-12), hoatigon208410 (10-03-12), Jessica (18-08-10), luuhangiang (14-02-12), minhlatiennu (29-03-12), Nhím con (26-06-10), phale (26-06-10), Tuấn Phong (26-06-10)
  #2  
Cũ 11-03-12, 10:03 AM
Giọt Mưa Giọt Mưa đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi NguHoai Xem bài viết
Có lẻ


Mây lang thang lần t́m trong ánh mắt
Xa thật rồi xin nhớ măi nghe em
Hăy chờ nhau bên vực thẳm không tên
Anh sẽ đến dù biết rằng quá muộn


NH
Có phải là mâu thuẫn quá không anh
Sao không đến khi t́nh c̣n chưa muộn
Ngoài khơi xa, sóng đại dương cuồn cuộn
Có khi nào không tới được bờ đâu

Lửa nhớ nhung thắp măi những đêm sầu
Em ṿ vơ gục đầu chờ mộng ảo
Tim khô héo qua mấy mùa giông băo
Chuyện chúng ḿnh tan vỡ phải không anh?

Vầng trăng ơi, khuyết măi chẳng tṛn vành
Vâng có lẽ, em mới là khờ dại
Yêu thương ấy , và anh không trở lại
Hoa đợi chờ kết trái đắng t́nh yêu

Vần thơ cũ vẫn lộng lẫy mĩ miều
Riêng em khóc cho những điều không thật
T́nh em rộng quá mà trái tim anh chật
Xin một lần hăy bật khóc v́ em

Lần sửa cuối bởi Giọt Mưa; 11-03-12 lúc 10:09 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Giọt Mưa For This Useful Post:
hoatigon208410 (15-03-12), minhlatiennu (29-03-12), Nhím con (11-03-12), phale (15-03-12), úm_bala (14-03-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:45 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.