NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này NĐT_Tập làm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 12-08-13, 12:09 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Quái gở ai bày ngũ độ thanh
Cày đi xới lại vẫn chưa thành
Ngôn từ ép uổng đau ḷng chị
Nghĩa lí mơ màng hổ mặt anh
Uốn lưỡi gieo vần thêm khổ cực
Ghè răng nhả chữ hết yên lành
Thôi th́ rỗi việc làm chơi chút
Dẫu chẳng ra ǵ được cái danh
QUYẾT TÂM

Ngũ độ yêu cầu hoán đổi thanh
Rèn trui trải nghiệm ắt mau thành
Niêm vần xẻ nhăo quay đầu chị
Đối luật cân bằng bẻ lưỡi anh
Dẻo sức đào khơi đà mượt nhuyễn
Dày công giũa gọt tất ngon lành
Chân t́nh học hỏi trau dồi nhé
Nghĩa bạn ơn thầy chớ hổ danh.

Nắng Xuân
August 12, 2013
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 13-08-13 lúc 10:14 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (12-08-13), CM4Q (13-08-13), Gió Bụi (08-07-14), hoabeodai (14-08-13), hoatigon208410 (13-08-13), Lan Hương (13-08-13), nguyenxuan (13-08-13), Nhím con (15-08-13), Phidiep5 (12-08-13), pumanew (25-08-13), Thành Phạm (22-04-20), Tiểu Vy (12-08-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:26 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.