NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thơ thẩn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 26-08-13, 09:09 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kiều thành Xem bài viết
VÀO THU

Những làn sương khói buổi vào thu
Ngả bóng chiều sang tỏa mịt mù
Gió lạnh vờn qua chùng nỗi cảm
Hương nồng lặn khuất bặt lời ru
Đà hay giấc mộng như ḍng nước
Cũng hiểu đời ta tựa trái cù
Ngũ thập tri thiên chừng sáng tỏ
Những làn sương khói buổi vào thu.
Kiều Thành(24/8/13)
THU CẢM

Lá bỗng rơi vàng ngập nẻo thu
Khung trời lăng đăng thả mây mù
Chiều len lặng lẽ tim thầm nhủ
Sóng trải mơ màng mộng khẽ ru
Thổn thức hồn thơ mừng hạ rủ
Nôn nao khúc nhạc tưởng xuân cù
Giao mùa băo lốc giăng vần vũ
Lá bỗng rơi vàng ngập nẻo thu!

Nguyên Xuân
24/8/2013

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 28-08-13 lúc 02:04 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (26-08-13), hoatigon208410 (27-08-13), kiều thành (27-08-13), Nhím con (27-08-13), phale (29-08-13), pumanew (28-08-13), VỀ MIỀN TRUNG (28-09-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:10 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.