NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Vịt Anh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #32  
Cũ 13-09-13, 07:12 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

H̀NH NHƯ

H́nh như ta không chắc chắn
Với cả những điều ta tin
Đêm nay mặt trăng đă vỡ
Bầu trời c̣n lại màu đen

H́nh như điều ǵ không đúng
Trong cách ta vẫn cười x̣a
Trong những lần ta ấp úng
Trong cả giấc mơ đêm qua

Trái đất h́nh như không ổn
Năm nay mưa rơ là nhiều
Mỗi người như một chiếc lá
Giữa ḍng nước chảy lêu bêu

H́nh như ḷng ta c̣n nhớ
Sao ngày qua vẫn thấy buồn
Chớm thu bao giờ chẳng thế
Heo may và những giọt sương

Em đâu c̣n yêu ta nữa
Sao ta c̣n đếm hạt mưa
Chiếc lá trôi qua ô cửa
Một ngày quá đủ h́nh như
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Nhím con (15-09-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.