NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thư giăn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #9  
Cũ 27-12-13, 01:55 PM
dungnhatgai dungnhatgai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2013
Đến từ: Nhà Bè, TP.HCM
Bài gửi: 20
Thanks: 63
Thanked 131 Times in 20 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới dungnhatgai
Mặc định

Mật Đường phiêu lưu kư (tự trào)

1. KỲ CỤC KẸO

Gió phập vào thơ, ích lợi ǵ?
Tṛ hề chốn ảo thiệt lâm li
Hùa theo sự thế phang sùi bọt
Bỏ mặc nhân tâm thẹn phủ b́
Lỗi lớn mơ màng tay chém mạnh
Quan tèo hiển hiện cổ quay đi
Tù và túc trực gian hàng tổng
Để vợ lo cơm thấy cũng kỳ

Dung N (13.12.2013)
---
2. TÀO LAO BÍ ĐAO

Đôi lần ấp ủ mộng trèo cao
Sự ứng vào thân măi lộn nhào
Phím thả thường khi toàn cỗ tiệc
Mâm ngồi mút chỉ rặt tương chao
Gieo vài chữ mọn đầu tiêu khiển
Gặt những lời trơn chí tự hào!
Kiếm ảo cười ruồi tay khất thực:
“Mơ màng suốt buổi… thậm tào lao”

Dung N (17.12.2013)
---
3. LẬN ĐẬN CON RẬN

Lên sàn mặt ngửa, mắt rưng rưng
Được gọi “nhà thơ” tủi lẫn mừng
Sướng tại bao người khen “đáo để”
Ê v́ khối kẻ nhạo “tưng tưng”
Nhiều phen chém gió thừa gan dạ
Lắm buổi ngồi mâm lại nhát gừng
Mặn đắng th́a cơm kèm giọng lẫy:
“Chiên vần với luật gắp nghen cưng”

Dung N (23.12.2013)

Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to dungnhatgai For This Useful Post:
Cá chuồn (06-01-14), kiều thành (27-12-13), Nhím con (27-12-13), phale (06-01-14), Thành Phạm (13-08-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:27 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.