NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Thơ tếu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-01-14, 09:33 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




NGỰA NGĂ

Ngựa Quư năm ni gục ngă rồi !
Tà Dương cứu mạng hắn đành lôi
Trưởng ban thụ án ăn tiền đút
Đầu sỏ xui can trốn lệnh đ̣i
Lo vỡ cả bầy đem thí mă
Hay dành lợi thế quyết ra roi
Vừa xông khói chuột rơi hàng bịch
Mới biết đền thiêng quá lắm ḍi

....Hồ Văn Thiên....
[1]

THƯỢNG ĐỈNH NHƯ…HẠ ĐẲNG!

Cháy nhà mặt Chuột lộ ra rồi !
Trạng chết chẳng cam vớ Chúa…lôi
Nửa tỷ Đô la “anh” đă nhận
Năm trăm ngh́n “đỏ” đệ không đ̣i
Gà ṇi bị nhốt luôn lo…thịt
Ngựa chiến đang phi vẫn sợ…roi
Thượng đỉnh mà sao như…hạ đẳng
Sơn hào hải vị lẫn nhiều…ḍi

....Lê Trường Hương....


XÁC CHẾT
Tham quan cả lũ ló đuôi rồi
Kẻ thoát người che cũng bị lôi
Án tử gia đ́nh tiền chạy chọt
Chung thân nhà nước bạc kêu đ̣i
Vướng vào tội nặng đành vong mạng
Chớ phải lỗi lầm phạt mấy roi
Mai nó chết rồi ruồi nhặng đâu
Hôm sau thi thể sẽ đầy ḍi

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/.
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:17 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.