NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #34  
Cũ 13-02-14, 11:13 AM
HoaiNiem HoaiNiem đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 49
Thanks: 20
Thanked 167 Times in 49 Posts
Mặc định

ANH YÊU EM !
Hoài Niệm (11/02/2014)

Anh yêu em không ǵ so sánh được
Dẫu ḍng đời có trôi ngược thời gian
Dẫu gian nan hay chiến trường bom đạn
Vẫn một ḷng anh yêu măi ngàn năm...

Anh yêu em... đôi lúc anh lặng câm...
Đừng giận nhé... có khi anh ngốc lắm
Hăy nh́n anh... ḷng mắt sâu thăm thẳm...
Nơi yên b́nh... nơi đó có dáng em...

Và như thế... em hăy nghĩ mà xem
Bỡi v́ đâu anh lặng im như thế...
Bỡi yêu nhau... giữ nhau đâu nào dễ
Đừng vô t́nh mà mắt ứot chia ly...!!!
Signature: SĐT : 0979984249
Mail : nvniem227@student.ctu.edu.vn
Gmail : NiemTSCNCM@gmail.com

Vẽ cọp xương kia nào vẽ được. Biết người ngoài mặt biết ḷng đâu.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to HoaiNiem For This Useful Post:
Nhím con (22-02-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:10 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.