NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thêm ĐƯỜng vào thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #20  
Cũ 07-03-14, 07:48 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NHƯ D̉NG SÔNG ĐĂ CẠN

Càng lúc lại càng thấy tệ ra
Cuộc đời cứ xuống dốc dần dà
Tâm tư chắt mót ḍng sông cạn
Sức khỏe tiêu hao buổi xế tà
Ṃn mỏi bước chân con phố lạ
Lạnh lùng làn gió bóng trăng xa
Quanh đây tất cả vô t́nh quá
Từng phút từng giây ta mất ta…!

....dp....


CHỈ C̉N TA

Bệnh hoạn mỗi ngày cứ nặng ra
Cuộc đời ngắn ngủi tựa chiều tà
Hai chân mệt mỏi lê từng bước
Đầu óc u mê việc dần dà
Thỉnh thoảng gặp thân quen tưởng lạ
Đôi lần thấy bạn ngỡ người xa
Bây giờ con vợ đều đi hết
Nhà cửa đ́u hiu chỉ có ta

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:12 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.