
03-05-14, 01:24 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi hoatigon208410
Đêm 180/1001
Vẫn là, không ngủ được...
Thức đến hơn 3h sáng, và hậu quả là hôm sau dậy mệt kinh dị @@
Và, hậu quả là buổi sáng đi làm xong, trưa về không muốn ăn nữa... ăn 1 xíu, rồi uống nước, ah, sữa, trà sữa, và kết quả là ngủ từ 12h trưa đến 5h chiều mới dậy... nằm tiếp đến hơn 6h...
Không hiểu, tối nay ḿnh sẽ ngủ thế nào đây...
Hay là lại thức tiếp nhỉ...

|
Đồng bệnh rồi!
|