NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Nguyễn Trí Hiếu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #6  
Cũ 18-06-14, 12:32 AM
hieua hieua đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 691
Thanks: 87
Thanked 813 Times in 519 Posts
Mặc định

TƯƠNG TƯ ĐÊM

Đánh nhầm địa chỉ
Anh bảo tôi đang nhớ ai
Tôi bảo: "Em đang tương tư đêm"
Đêm nay em sẽ viết bài thơ
Trong buồn vui và nước mắt
Trong t́nh yêu cũng có tương tư
Nhưng t́nh yêu giữa người và công việc
Ngày mai kia rời khỏi công ty
Sẽ chẳng bao giờ trở về làm lại nữa
Ở ngoài đời có c̣n thường xuyên gặp lại?
V́ mỗi người, ở mỗi một quê xa
Làm ở đây tạm thời hay là làm đến già
Th́ vài tháng sẽ quên dần bóng Hiếu
Có hay không rồi cũng không cần nữa
Là người dưng dù có gặp trên đường
Tương tư đêm, ôi hỡi, tương tư đêm!
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hieua For This Useful Post:
Nhím con (18-06-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:32 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.