NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Một chút nỗi niềm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 29-06-14, 11:36 AM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định


TRĂNG KHUYẾT

Bóng choàng lơ lửng rọi qua song
Mỏng mảnh vầng trăng rót nặng ḷng
Quạnh quẽ đêm trường bên gối chiếc
Êm đềm mộng gởi ngút ngàn sông

Đă lắm mùa trăng khuyết lại đầy
Tơ ḷng vương vấn tận chân mây
Đ́u hiu một cơi niềm mong ngóng
Chẳng biết chừng nao thỏa dạ này.

Mở cửa nh́n sao, gió lạnh lùng
Nhận làn hơi thở của không trung
Đâu là ánh mắt người yêu dấu
Lấp lánh trời cao chút thẹn thùng?

Khoảng cách muôn trùng xa quá xa
Lời thơ thủ thỉ mộng chung nhà
Nghe hồn bỗng dịu miền thanh vắng
Cảnh lắng mơ màng ta với ta…

Kiều Thành
(20/6/14 – Đêm 23 rạng 24/5âl)
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (29-06-14), Gió Bụi (29-06-14), Huyền Minh (02-08-14), Nhím con (30-06-14), ntd (08-08-14), phale (05-08-14)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:29 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.