NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 06-09-14, 10:53 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Lời ru của mẹ

CON NGON CON NGỦ CHO LÀNH

Con ngoan con ngủ cho lành
Quanh nôi mẹ dệt mây xanh nắng hồng
Hương thu thanh khiết nhẹ bồng
Gió ru khe khẽ giấc nồng đầy nôi

Mẹ yêu gương mặt tinh khôi
Con mơ sữa mẹ đôi môi nhoẻn cười
Mẹ gom tất cả hương trời
Và mong tất cả mọi người yêu con...

Nh́n con ngộ nghĩnh thơ non
Trời trong lành mát nắng gịn mênh mang
Con yêu bao cánh bướm vàng
Sáo diều vời vợi trái bàng trái me

Chơi tṛ đuổi bắt mải mê
Men theo chuồn ớt trưa hè trong veo
Con vui chạy nhảy leo trèo
Tung tăng bắt nắng ḥ reo suốt ngày

Tṛ chơi dân dă thơ ngây
Ăn quan đố lá nhảy dây quay cù
Thích nằm trên vơng bà ru
Tắm mưa đầu hạ chơi đu sân trường...

Thương thương thương quá là thương
Mong con như đóa hướng dương giữa đời
Ngủ ngoan hăy ngủ con ơi
Đưa nôi mẹ hát những lời ru êm

Ngoài kia lấp lánh trời đêm
Vành nôi ấm áp dịu mềm bao quanh
Hồn nhiên theo giấc mơ xanh...
Tuổi thơ thần diệu mẹ dành cho con!

Đà Nẵng, 27/5/2011
Nguyên Xuân

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 21-05-23 lúc 10:05 PM
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:58 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.