NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Cây sẽ lớn lên

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-09-14, 04:38 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Cây sẽ lớn lên

CÂY SẼ LỚN LÊN
(Mượn vần)

Chân thành hết mực dưỡng mầm phôi
Lắng giọt phù sa để đắp bồi
Thổn thức nương cành theo nhịp trỗi
Mơ màng giữ nụ níu dòng trôi
Tình XUÂN đẫm nắng chiều gom lại
Nghĩa HẠ nồng hương lửa nhóm rồi
Giữa tiết THU vàng cây ủ nhựa
ĐÔNG về gốc vững phải cần vôi.

Nguyên Xuân
8/9/2014



Bài xướng

BẠC...

Lặng cười trước ngưỡng cửa chia phôi
Héo hắt tình xa chẳng thắm bồi
Tại bởi lời thương theo nước cuốn
Hay vì tiếng nhớ đuổi mây trôi
Bao năm gắn bó duyên còn lỡ
Một phút phân ly mộng hết rồi
Hạnh phúc từng mong không cách biệt
Nào ngờ chữ ái bạc như vôi

Thanh Bình



https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post187855

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 10-10-14 lúc 01:02 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Thành Phạm (06-11-14)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:13 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...