NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 15-10-14, 04:32 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
SÓNG THU

Nắng dịu trời thu cũng chuyển vàng
Tơ hồng níu dậu cơng mùa sang
Nh́n bông cúc đỏ vừa mơ hợp
Ngắm dải bèo xanh bỗng sợ tàn
Một quăng lam chiều nao cỏ rối
Đôi ḍng tím mộng thỏa t́nh đan
Dường như sóng bạc vào tim ẩn
Trắng cả màn đêm lặng lẽ tràn!

Nguyên Xuân
14/10/2014
Khi thu về

Ngơ phố chiều nay lá nhuộm vàng
Nghe mùa đổi chỗ gọi ngày sang
Bàng khoe nhánh mới chào thu dậy
Cúc hé chồi non tiễn hạ tàn
Bịn rịn ve rời rêu cỏ lảng
Tần ngần nhạn ghé gió mây đan
Người nơi xứ nọ c̣n mơ cũ?
Vẫy chuyến tàu đi kẻo mộng tràn…

PL 15.10.2014

Lần sửa cuối bởi phale; 15-10-14 lúc 04:44 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (20-10-14), hoatigon208410 (15-10-14), nguyenxuan (15-10-14), Nhím con (16-10-14), Thành Phạm (29-10-14), TIẾNG L̉NG (19-10-14), tra sua (21-10-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:55 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.