NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 22-11-12, 09:39 AM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Chị Y và anh Pha tán nhau sến vãi nhễ, chị 3 tặng 2 trẻ bài nài:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8tBdIvOKsT
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
hoatigon208410 (22-11-12), mimosa (22-11-12), phale (22-11-12), Phidiep5 (22-11-12)
  #2  
Cũ 22-11-12, 09:51 AM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Khà khà

Rượu nồng chưa say
Kẻ còn khát cháy
Thế nên tý toáy
Nốc cạn một hơi

Đến khi tơi bời
Mới hay quá chén
Duyên trời vừa bén
Thế mới nồng nàn

Thế nhân vô vàn
Đời là bể khổ
Nếu không sợ lỗ
Cứ thế mà .... iêu
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
hahaha (22-11-12), hoabeodai (22-11-12), hoatigon208410 (22-11-12), mimosa (22-11-12), Nhím con (23-11-12), phale (22-11-12), Phidiep5 (22-11-12)
  #3  
Cũ 22-11-12, 10:07 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yeu100C Xem bài viết
Khà khà

Rượu nồng chưa say
Kẻ còn khát cháy
Thế nên tý toáy
Nốc cạn một hơi

Đến khi tơi bời
Mới hay quá chén
Duyên trời vừa bén
Thế mới nồng nàn

Thế nhân vô vàn
Đời là bể khổ
Nếu không sợ lỗ
Cứ thế mà .... iêu
Hi hi

Chén rượu lưng chừng
Chút men dang dở
Ờ thôi cứ thử
Xem đời ra sao

Lo gì không phao
Dẫu chưa biết lội
Thấy người ta vội
Mình cũng bon chen

Tình tựa đỏ đen
Gieo con xúc xắc
Kẻ ngơ người bắt
Lỗ lời không so..
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hahaha (22-11-12), hoabeodai (22-11-12), hoatigon208410 (22-11-12), mimosa (22-11-12), Nhím con (23-11-12), Phidiep5 (22-11-12), Yeu100C (22-11-12)
  #4  
Cũ 22-11-12, 11:28 AM
Avatar của KuTit
KuTit KuTit đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Bài gửi: 242
Thanks: 562
Thanked 741 Times in 238 Posts
Mặc định

ước gì mình được như anh ấy
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to KuTit For This Useful Post:
hahaha (22-11-12), hoatigon208410 (22-11-12), phale (22-11-12), Phidiep5 (22-11-12)
  #5  
Cũ 22-11-12, 01:57 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi KuTit Xem bài viết
ước gì mình được như anh ấy
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (22-11-12)
  #6  
Cũ 22-11-12, 04:23 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài Gòn City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Chẳng bao giờ cô PL tặng mình thơ cho mình ngày SN! Ganh tỵ nà...ganh tỵ nà!
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
hahaha (22-11-12), hoatigon208410 (22-11-12), phale (22-11-12)
  #7  
Cũ 22-11-12, 04:53 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Chén đắng

Này gió ngang thềm thổi khô giùm nước mắt
Từ bờ mi bướng bỉnh mới rơi xong
Lá gói giùm nỗi xa xót long đong
Vừa trổ rễ đơm hoa trong vết cũ…

Ta buồn chi? sao bỗng dưng ủ rũ
Muốn lìa cành rụng xuống lối hoang mang
Tim ngậm ngùi nức nở những than van
Trong mạch máu hạt chán chường vụt lớn

Này nắng bên đường sưởi giùm cơn lạnh đớn
Từ cội nguồn về vướng víu hai vai
Ủ giùm ta từng hơi thở phôi phai
Dường dang lịm giữa nỗi niềm khô héo

Ôi chén đắng từng giây nâng thắt thẻo
Muốn pha đường, muốn trả ấm sao đây?
Muốn đem buồn thả theo gió xa bay
Về kiếp khác quên trần gian bất ổn

Này mây cuối trời chở giùm buồn vui hỗn độn
Nửa quãng đường ngoảnh lại lệ cay mi
May còn người bàn tay ấm dìu đi
Bên chén đắng còn đôi điều an ủi…

22.11.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (22-11-12), hoatigon208410 (22-11-12), KuTit (22-11-12), Lan Hương (22-11-12), Nhím con (23-11-12), Phidiep5 (22-11-12), vntexuser (22-11-12)
  #8  
Cũ 22-11-12, 06:07 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Chén đắng

Này gió ngang thềm thổi khô giùm nước mắt
Từ bờ mi bướng bỉnh mới rơi xong
Lá gói giùm nỗi xa xót long đong
Vừa trổ rễ đơm hoa trong vết cũ…

Ta buồn chi? sao bỗng dưng ủ rũ
Muốn lìa cành rụng xuống lối hoang mang
Tim ngậm ngùi nức nở những than van
Trong mạch máu hạt chán chường vụt lớn

Này nắng bên đường sưởi giùm cơn lạnh đớn
Từ cội nguồn về vướng víu hai vai
Ủ giùm ta từng hơi thở phôi phai
Dường dang lịm giữa nỗi niềm khô héo

Ôi chén đắng từng giây nâng thắt thẻo
Muốn pha đường, muốn trả ấm sao đây?
Muốn đem buồn thả theo gió xa bay
Về kiếp khác quên trần gian bất ổn

Này mây cuối trời chở giùm buồn vui hỗn độn
Nửa quãng đường ngoảnh lại lệ cay mi
May còn người bàn tay ấm dìu đi
Bên chén đắng còn đôi điều an ủi…

22.11.2012
Uống xong rượu ngâm mật gấu, thế là có bài thơ... hơ hơ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
hoatigon208410 (23-11-12), KuTit (22-11-12), luuhangiang (23-11-12), mimosa (23-11-12), phale (22-11-12)
  #9  
Cũ 23-11-12, 08:48 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi vntexuser Xem bài viết
Uống xong rượu ngâm mật gấu, thế là có bài thơ... hơ hơ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (23-11-12), mimosa (23-11-12)
  #10  
Cũ 22-11-12, 04:55 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Chẳng bao giờ cô PL tặng mình thơ cho mình ngày SN! Ganh tỵ nà...ganh tỵ nà!
Vậy mai mốt tặng bù ha Bụi…
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (22-11-12), KuTit (22-11-12), mimosa (23-11-12), Phidiep5 (22-11-12), tra sua (26-11-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:48 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.