NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Gom cả đất trời cười một mẻ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 05-12-13, 11:01 AM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Cái thứ văn chương đă cũ mèm
Phen này tớ quyết gói thành...nem
Cái ăn cái tặng dăm bảy mớ
Đĩa trộn đĩa xào tớ chả khem
Của trời có lúc trời lấy lại
Phần tớ dở người tớ muốn thêm
Giáng sinh tớ ứ thèm ...sinh sự
Sầu- sầu cũng chỉ thứ...tèm nhem
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Cá chuồn (05-12-13), hahaha (06-12-13), hoatigon208410 (05-12-13), kehotro (09-12-13), nguyenxuan (28-12-13), Nhím con (11-12-13), phale (08-12-13)
  #2  
Cũ 25-12-13, 11:05 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Ngày Giáng sinh nào anh với em
Cùng nhau sánh bước thật êm đềm
Lắng câu ca thánh dâng lời nguyện
Trao nụ hôn nồng nhận trái tim
Hạnh phúc thiên đàng đâu với được
B́nh an thế tục vẫn đi t́m
Xa rồi kỉ niệm rồi xa măi
Lại một mùa xuân đang đến thêm
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
hoabeodai (28-12-13), hoatigon208410 (25-12-13), nguyenxuan (28-12-13), Nhím con (25-12-13), phale (26-12-13), Thành Phạm (03-12-19)
  #3  
Cũ 25-12-13, 11:11 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Phù du cơi tạm cảnh vô thường
Bất ngộ mê lầm thật đáng thương
Cửa rộng nhà cao dù khác kiểu
Mồ hoang đất lạnh cũng chung đường
Mưa rơi khắc khảm tàn hoa lá
Gió thoảng âm trầm lạnh khói hương
Đáy nước ṃ trăng xin nghĩ lại
Ḱa ai chợt tỉnh giấc kê vàng
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
hoabeodai (28-12-13), hoatigon208410 (25-12-13), nguyenxuan (28-12-13), Nhím con (25-12-13), phale (26-12-13), Thành Phạm (03-12-19)
  #4  
Cũ 28-12-13, 12:17 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Yêu anh nên mới phải cơ cầu
Bây giờ em đấy chứ anh đâu?
Hương lửa c̣n nồng hay chăng nhẻ?
Ái ân vẫn đượm buổi ban đầu?
Bến xưa trăng sáng mà ḷng năo
Tiền Giang một ngóng khéo dạ đau
Xa cách, mai kia là sẽ hết
Chấp bút buồn t́nh viết đôi câu...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Nhím con (28-12-13)
  #5  
Cũ 28-12-13, 12:23 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Vứt gương quăng lược đứng tréo kheo
Lắng nghe thiên hạ nó x́ xèo...
Hai thỏi son hồng giờ nứt nẻ
Đôi g̣ bồng đảo đă nhăn nheo
Mắt biếc hồ thu nh́n ... đờ đẫn
Làn da xuân sắc đă ... bèo nhèo
Giá mà lui lại mươi mười tuổi
Ấp hương, phong nhụy, bướm đẳng đeo...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
nguyenxuan (28-12-13), Nhím con (28-12-13), Thành Phạm (03-12-19)
  #6  
Cũ 15-01-14, 09:34 AM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Tôi làm ǵ cô? cô đốt tôi?
Lấy ai bầu bạn ở cơi đời?
Sạm da cháy thịt c̣n đâu oán
Khói tỏa tro bay đă hết rồi
Cái của người ta cô giữ lại
Mảnh t́nh một chút trút sạch hơi
Thân tôi lận đận đà vắn số
Than văn bây giờ cũng thế thôi...
(Thay lời những lá thư bị đốt)
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Nhím con (15-01-14)
  #7  
Cũ 15-01-14, 09:44 AM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Râm râm mưa bụi phủ quanh đầu
Nàng Xuân riêng bậu trốn nơi đâu?
Hai chín dây t́nh xơ xác lá
Ba mươi cội ái có xanh màu?
Mai vàng nhí nhảnh ràng chân tết
Cúc tím bâng khuâng buộc mối sầu
Thoáng chốc hồn xuân đà nhuốm bạc
Nợ duyên như nước chảy qua cầu

Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 12-02-14 lúc 01:10 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Cá chuồn (30-06-14), hoatigon208410 (17-01-14), Nhím con (15-01-14), phale (15-01-14), Thành Phạm (07-11-15)
  #8  
Cũ 12-02-14, 01:08 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Núi xanh khăn trắng phủ quanh đầu
Gió đưa tiếng thảm đến nơi đâu
Dây T́nh trút lá chưa nảy lộc
Cành Ái hoa đơm đă phai màu
Mai vàng nhợt nhạt vờn gió lạnh
Cúc tím quắt queo trĩu giọt sầu
Vắng nhau xuân sống như xuân chết
Xuân có sớm đi tớ chả cầu
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Cá chuồn (30-06-14), Nhím con (22-02-14), phale (13-02-14), Thành Phạm (07-11-15)
  #9  
Cũ 30-06-14, 04:35 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Bà Cử mua hoa thật nực cười
Cô hàng được thể lại trêu ngươi
Hoa thờ, hoa cúng th́ có đấy
Duyên hẩm duyên hiu cũng sạch rồi
Bà về móc họng ra thơ phú
Cười ruồi nhếch mép mỉa đơn côi
Khắc lậu tàn canh trời phán "chạy"
Chạy đâu cho thoát cái sự Đời???
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Cá chuồn (30-06-14), kiều thành (30-06-14), Nhím con (30-06-14), phale (01-07-14), Thành Phạm (07-11-15)
  #10  
Cũ 16-02-16, 08:12 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.798
Thanks: 45.828
Thanked 83.812 Times in 21.713 Posts
Mặc định

Một năm Bèo ghé một lần
Bao nhiêu ngày khác Bèo mắc mần...cho nên

Năm mới nhiều b́nh an Bèo nhé !
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (21-02-16)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:35 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.