NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1611  
Cũ 25-09-10, 04:47 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Lửng lơ con cá vàng
Càng đọc lại càng...
Ghét ghê!
Ghét ghê! miệng nói ḷng mê!
Ngọn ng̣ thời bứt, mà chê thơ cùn
Lửng lơ ...cái gă ...thạch sùng
Đứt đuôi vẫn cứ vẫy vùng cuốn ai
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
phale (25-09-10)
  #1612  
Cũ 25-09-10, 05:03 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.812 Times in 21.713 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Ghét ghê! miệng nói ḷng mê!
Ngọn ng̣ thời bứt, mà chê thơ cùn
Lửng lơ ...cái gă ...thạch sùng
Đứt đuôi vẫn cứ vẫy vùng cuốn ai
Lời anh đă nói không sai
Ngọn ng̣ bứt nát mà ai không ḍm
Chỉ thương bàn phím cái com..
Đêm ngày em gơ gầy c̣m ... muốn hư...
Đứt đuôi ṇng nọc...coi như...

p/s: Khỏe không anh LTK ui...
Trả lời với trích dẫn
  #1613  
Cũ 25-09-10, 05:13 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Lời anh đă nói không sai
Ngọn ng̣ bứt nát mà ai không ḍm
Chỉ thương bàn phím cái com..
Đêm ngày em gơ gầy c̣m ... muốn hư...
Đứt đuôi ṇng nọc...coi như...

p/s: Khỏe không anh LTK ui...
Tính t́nh mỏng mảnh ... làm nư
Chỉ thương bàn phím ... ṃn từ màu phai
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
phale (27-09-10)
  #1614  
Cũ 25-09-10, 06:11 PM
muoitieu_hn102 muoitieu_hn102 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 79
Thanks: 312
Thanked 247 Times in 77 Posts
Mặc định

Ghé thăm
nhà vắng thế này
Hay là
đi đón
heo may
sớm về

Không trà
không rượu
buồn ghê...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to muoitieu_hn102 For This Useful Post:
phale (27-09-10)
  #1615  
Cũ 27-09-10, 11:32 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.812 Times in 21.713 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Tính t́nh mỏng mảnh ... làm nư
Chỉ thương bàn phím ... ṃn từ màu phai

Rành em như thể là ai
Hay là kiếp trước ḿnh hai... vợ chồng?
Trả lời với trích dẫn
  #1616  
Cũ 27-09-10, 11:52 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.812 Times in 21.713 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi muoitieu_hn102 Xem bài viết
Ghé thăm
nhà vắng thế này
Hay là
đi đón
heo may
sớm về

Không trà
không rượu
buồn ghê...

Rượu trà Lê ủ hôm kia
Người qua không hẹn răng về kịp đây
Sài Thành không có heo may
Biết ai có gởi sang tay chút ǵ?

Lần sửa cuối bởi phale; 27-09-10 lúc 12:23 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
HOANG QUAN (27-09-10), muoitieu_hn102 (28-09-10)
  #1617  
Cũ 27-09-10, 12:17 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.812 Times in 21.713 Posts
Mặc định

Tàu Hũ Đá

Anh c̣n nhớ quán "Tàu hũ đá"
Nơi cổng trường quen thuộc ngày xưa?
Vài chiếc ghế con con bày biện
Dưới cội me mấy nhánh mọc thừa

Dân dă lắm món ăn ngày ấy
Cô chủ hiền quen mặt quen tên
Quán nho nhỏ - nơi ḿnh ḥ hẹn
Lạc vào đâu... chừ biết đâu t́m?

Cổng trường cũ bây giờ sơn mới
Cội me già thân mục gió sương
"Tàu Hũ Đá" nằm trong dĩ văng
Dưới rêu phong chết những b́nh thường

Ta lặng bước đi qua tuổi trẻ
Đi qua ḿnh... ngoảnh lại...ḿnh xa
Tay nhỏ nhắn đánh rơi nhiều thứ
Để một hôm tay rỗng... vội và

Ước một lần khuấy ly ngày cũ
Nghe hạt đường tan ngọt trên môi...
Lạc về đâu ước mơ b́nh dị
Anh và em t́m nửa đời người?

PL 27.9.10


* Nhắc Tàu Hũ Đá là nhớ một thời sinh viên lụi cụi... Tàu Hũ Đá vừa rẻ vừa ngon là món ăn vặt thường xuyên sau mỗi buổi tan trường hoặc những tối hẹn ḥ nhau... Bây giờ không nh́n thấy ở đâu bán nữa...

Lần sửa cuối bởi phale; 27-09-10 lúc 12:21 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
gziodong (28-09-10), HOANG QUAN (27-09-10)
  #1618  
Cũ 27-09-10, 12:34 PM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ T̀NH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

Quote:
Anh và em t́m nửa đời người?
PL ơi đọc bài nầy làm cho HQ nhớ về kỷ niệm của thời áo trắng , nên mạo muội hoạ với PL cho đở buồn hén , mến chúc PL cùng gia đ́nh vạn an nha ...
Sắc Tím T́nh Anh

Ḿnh bây giờ mổi đứa một nơi
C̣n đâu nửa hởi người anh yêu dấu ...
Mái trường xưa đă một thời nung nấu ...
Hai tâm hồn đă hiểu thấu về nhau ...

Giăng đường xưa một sắc tím lan màu ...
Em thường bảo ...anh sao ưa màu tím ...
Anh trả lời ...đó là màu trách nhiệm ...
Của t́nh yêu trong âu yếm giao thề ...

Thu đă về em trọn nghiă phu thê ...
Anh đau khỗ trong ê chề nổi nhớ ...
Lịm chết hồn anh qua từng hơi thở ...
cánh lan giờ ...em c̣n nhớ hay quên ...

Lan tím màu anh đặt một cái tên ...
Của hai đứa bồng bềnh trong sắc thái ...
Một t́nh yêu sẽ trường tồn măi măi ...
Nhưng bây giờ ...anh thừa thăi ...nhớ em ...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ T̀NH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Tŕnh bày

Lần sửa cuối bởi HOANG QUAN; 27-09-10 lúc 12:38 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
phale (27-09-10)
  #1619  
Cũ 27-09-10, 04:18 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.802
Thanks: 45.828
Thanked 83.812 Times in 21.713 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi HOANG QUAN Xem bài viết

PL ơi đọc bài nầy làm cho HQ nhớ về kỷ niệm của thời áo trắng , nên mạo muội hoạ với PL cho đở buồn hén , mến chúc PL cùng gia đ́nh vạn an nha ...
Sắc Tím T́nh Anh

Ḿnh bây giờ mổi đứa một nơi
C̣n đâu nửa hởi người anh yêu dấu ...
Mái trường xưa đă một thời nung nấu ...
Hai tâm hồn đă hiểu thấu về nhau ...

Giăng đường xưa một sắc tím lan màu ...
Em thường bảo ...anh sao ưa màu tím ...
Anh trả lời ...đó là màu trách nhiệm ...
Của t́nh yêu trong âu yếm giao thề ...

Thu đă về em trọn nghiă phu thê ...
Anh đau khỗ trong ê chề nổi nhớ ...
Lịm chết hồn anh qua từng hơi thở ...
cánh lan giờ ...em c̣n nhớ hay quên ...

Lan tím màu anh đặt một cái tên ...
Của hai đứa bồng bềnh trong sắc thái ...
Một t́nh yêu sẽ trường tồn măi măi ...
Nhưng bây giờ ...anh thừa thăi ...nhớ em ...

Hoàng Quân
Cảm ơn anh HQ đă để lại bài thơ nhiều kỷ niệm cùng lời chúc tốt đẹp trong góc nhỏ hoài niệm này nhé! Chúc anh luôn vui!
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
tra sua (10-01-12)
  #1620  
Cũ 28-09-10, 12:42 AM
muoitieu_hn102 muoitieu_hn102 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 79
Thanks: 312
Thanked 247 Times in 77 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Rượu trà Lê ủ hôm kia
Người qua không hẹn răng về kịp đây
Sài Thành không có heo may
Biết ai có gởi sang tay chút ǵ?
Anh gửi cho em chút heo may
Em lại gửi ra anh chút nắng
Khoảng cách xa dấu cho ḿnh thầm lặng
Lời thơ vụng về ...đêm trở gió khuya...

Có c̣n không hỡi những đam mê
Câu thơ viết trong say men phố cổ
Loang tiếng c̣i tàu...tiếng rao đêm vụn vỡ
Thoáng giật ḿnh, cánh lá nhẹ nhàng rơi...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to muoitieu_hn102 For This Useful Post:
phale (28-09-10), TIẾNG L̉NG (09-10-10), tra sua (10-01-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:20 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.