NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ T́nh ...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-07-11, 05:22 AM
Avatar của Hạt Bụi Nhỏ
Hạt Bụi Nhỏ Hạt Bụi Nhỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Mặc định



Hăy...

Hăy trách tôi -người t́nh không duyên nợ
Ném về em hàng trăm mớ -đau thương
Hăy trách tôi lấy muôn ngh́n tan vỡ
Đâm tim em....nát những mảnh đoạn trường

Hăy ghét tôi -con thú người bạc bẽo
Đưa đời em lên vạn nẻo sầu bi
Hăy đạp tôi -con dốc t́nh ngoắt ngoẻo
Để hồn em va ngă lúc xuân th́

Hăy hận tôi -rẽ đường t́nh hai lối
Rót mật đường trên miệng lưỡi điêu ngoa
Hăy hận tôi -kẻ sở khanh phản bội
Bỏ rơi em...theo nhung gầm lụa là

Giữa t́nh -tiền ,đời nào cho trọn hết
Nên van em , em hăy giết tôi đi
Giữa vũng lầy ái ân ,đă nhừ mệt
Tôi nhận ra...ḿnh cũng chẳng c̣n ǵ

HBN
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (17-07-11), hoatigon208410 (18-08-11), Lữ Khách (17-07-11), Nhím con (18-07-11), phale (20-07-11)
  #2  
Cũ 20-07-11, 03:45 AM
Avatar của Hạt Bụi Nhỏ
Hạt Bụi Nhỏ Hạt Bụi Nhỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Mặc định





Khoảng Lặng


Có c̣n ǵ để níu lại không anh ?
Sao cơn mưa chiều nay, măi ngần ngừ trên phố núi
Sắc sim bên đồi ...
Như hờn ,
Như dỗi,
Bước chân c̣n ..
Nặng nhớ
Buồn vương...

Có bàn tay ở phía cuối đường
Dường lưu luyến tàn hương trong nắng
Cánh ngọc lan phủ đầy ..hiên vắng
Giửa đôi bờ ..
Khoẳng lặng ..
Hững hờ trôi....


Sao chẳng nói ,chỉ một lời ..
Dù hai đứa chưa đành buông ...phút cuối ..
Để âm thầm ...
Cơn mưa chiều rất vội ...
Che khẽ khàng ..
Ḍng nước mắt tâm tư ..

Thanh Tú



Lần sửa cuối bởi Hạt Bụi Nhỏ; 20-07-11 lúc 03:49 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (20-07-11), hoatigon208410 (18-08-11), Lữ Khách (20-07-11), Nhím con (20-07-11), phale (20-07-11), Vịt Anh (18-08-11)
  #3  
Cũ 18-08-11, 09:27 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

vu vơ

Một chút đợi chờ
Một chút mộng mơ
Đem về thêu chữ
Kết thành câu thơ

Một chút ngọt ngào
Một chút xuyến xao
Thơ t́nh đan áo
Tặng người phương nao

Một chút giận hờn
Một chút vấn vương
Chợt thương rồi ghét
Cơi ḷng tơ vương

Một chút hững hờ
Một chút đắn đo
Tưởng rằng tan vỡ
Thơ t́nh bơ vơ

Một thoáng ngại ngùng
Một thoáng mông lung
Giận hờn mưa nắng
Xin ḷng bao dung
.
..


nàng ơi, viết mấy câu vào nhà nàng, mong nàng đi đâu sớm về nhé
"gọi hồn" hoài mà không được, nhớ quá HBN ơi

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 18-08-11 lúc 09:34 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (18-08-11), Nhím con (18-08-11), Vịt Anh (18-08-11)
  #4  
Cũ 04-10-11, 06:54 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Thơ t́nh viết ...măi dở dang
Chữ tuôn trên giấy, lệ tràn trên mi


tạm biệt nàng, nàng đi đâu mất tiêu luôn rồi
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (04-10-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:01 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.