NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Văn Học > Nghệ Thuật Sống
Nạp lại trang này Cướp giật…nỗi ám ảnh mỗi khi ra đường

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-04-11, 12:16 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định Cướp giật…nỗi ám ảnh mỗi khi ra đường

(Dân trí) - Không chỉ liều lĩnh, manh động mà những đối tượng cướp giật còn “ăn hàng” trắng trợn. Bất kể ở đâu, lúc nào, hễ có cơ hội là chúng ra tay. Khi bị chống trả bọn chúng sẵn sàng hạ sát “con mồi” để mở đường thoát.


Hiện trường vụ một phụ nữ bị giật giỏ sách ngã nhào xuống đường bị thương tích nặng


Vẫn chưa hết bàng hoàng anh Hoàng Ngọc Minh (31 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú huyện Củ Chi) nạn nhân của một vụ cướp đêm kể lại, khoảng 21h ngày 28/3, anh đi xe Airblade, khoác theo 1 ba lô đựng máy tính xách tay và một số tài sản đến đường Võ Văn Bích thuộc ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP. HCM) thì bị 3 đối tượng đi xe máy áp sát.

Ngay sau đó 2 tên cầm mã tấu nhảy vào chém tới tấp vào lưng, cổ anh Minh khiến anh gục tại chỗ. Khi có người đến tương trợ thì nhóm cướp đã lấy hết tài sản tẩu thoát.

Sau đó không lâu, vào lúc 3h sáng 29/3 tại trước hẻm 439 đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, chị Nguyễn Thị Xuân Chúc (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đi xe Atilla Victoria đến điểm trên bị 2 thanh niên đi 1 xe gắn máy ép xe, đạp chị Chúc ngã xuống đường rồi cướp xe tẩu thoát.

Cũng tương tự với chị Chúc, chị Lại Thị Thu (40 tuổi, ngụ quận 2) trong lúc đi ngang cầu Mỹ Thủy (đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) bị 4 thanh niên (3 nam, 1 nữ) đi 3 xe gắn máy ép ngã xe, 1 tên nhảy xuống đánh vào mặt chị Thu cướp xe.

Không chỉ dừng lại ở những vụ cướp kiểu “trắng trợn”, bọn trộm cướp ngày càng tỏ ra tinh vi khi dàn dựng những kịch bản khá ấn tượng mà chính nạn nhân khi bị mất của hoặc mang thương tích vẫn không thể ngờ đến.

Trên đường đi chợ về bà Lê N. (63 tuổi, ngụ quận 11) được một phụ nữ chạy xe máy kè theo sau một đoạn rồi lên tiếng nhận là con của một người bạn cũ của bà N. Lấy lí do người mẹ mới từ nước ngoài về nên người phụ nữ này mời bà N đến nhà chơi với mẹ mình. Tỏ ra hơi nghi ngờ vì có người tự nhiên lại gần nói chuyện nhưng vì gọi đúng tên mình nên bà N. tỏ ra tin tưởng hơn và lên xe đi cùng.

Chở bà N. chạy lòng vòng qua vài con hẻm, người phụ nữ lạ mặt bắt đầu kể cho bà N. nghe về việc mình bị giật mất sợi dây chuyền 7 chỉ vàng và khuyên bà N. thảo hết trang sức để đối tượng này cất dùm đề phòng bị cướp giật. Nghe nói có lí nên bà N. tháo hết dây chuyền, bông tai bỏ vào giỏ xách đi chợ rồi để ở gác baga xe máy.

Khi đã đưa được “con mồi” vào tròng, người phụ nữ kia giả bộ xe thủng săm cần đi vá và kêu và N. đứng mé đường đợi. Chờ gần nửa ngày không thấy người phụ nữ kia quay lại, kiểm tra giỏ sách thì phát hiện số trang sức đã bị lấy mất. Lúc này bà N mới biết mình bị kẻ gian lừa đảo để trộm tài sản.


Các trinh sát hình sự luôn phải căng mình chống nạn cướp giật đang lộng hành


Hay một “kịch bản” tuy cũ nhưng vẫn khá hiệu quả với bọn cướp giật, những mà dàn cảnh va quẹt giao thông rồi hành hung tới tấp nạn nhân để đánh lạc hướng những người hiếu kì xung quanh cho đồng bọn trộm tài sản tẩu thoát.

Vụ cướp táo tợn gần đây nhất xảy ra vào khoảng 14h20 chiều 23/3, anh H. trên đường đi giao tiền cho khách hàng. Khi đến trước số A27 đường Tô Ký (tổ 25, KP2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP HCM), anh Hà (ngụ quận 12) bị 6 người (5 nam, 1 nữ) đi trên 2 xe gắn máy áp sát.

Chạy kè nhau được khoảng 200m thì bất ngờ 1 xe cúp đầu khiến 2 xe ngã nhào xuống đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Hà bị 3 thanh niên lao đến hành hung. Sau phút ngỡ ngàng, anh Hà phát hiện một cọc tiền (khoảng 50 triệu đồng) trong túi quần biến mất. Sau khi “ăn hàng” thành công nhóm đối tượng này chạy về hướng cầu vượt Quang Trung (quận 12) tẩu thoát

Theo thống kê của công an thành phố, trong 2 tháng đầu năm trên địa bàn đã xảy ra 196 vụ cướp giật tài sản. Tuy trong tháng 2 số vụ có giảm nhưng mức độ nghiêm trọng và liều lĩnh thì đáng báo động. Thủ đoạn của bọn cướp giật ngày càng táo bạo và manh động. Từ khi phát hiện “con mồi” đến khi ra tay xong chỉ trong vòng 5 - 10 giây.

Do vậy, công an thành phố khuyến cáo, điều quan trọng nhất để đối phó với loại tội phạm này là nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản cá nhân. Đồng thời lực lượng chức năng tại địa phương phải tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn để hạn chế tối đa nạn cướp giật đang lộng hành.

Trung Kiên
Theo 247
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Bụi đường (20-04-11), Sa Thạch (20-04-11), Sao Hôm (20-04-11)
  #2  
Cũ 20-04-11, 12:22 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.804
Thanks: 45.829
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Giờ PL mỗi khi ra đường cũng lo canh cánh, nào là ngó nghiêng xung quanh kỹ lưỡng trước khi mở cốp lấy túi, hoặc những khi đi bộ trên đường đều phải cảnh giác tối đa...Khổ gì đâu...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (20-04-11), kehotro (20-04-11)
  #3  
Cũ 20-04-11, 01:23 PM
Avatar của Sao Hôm
Sao Hôm Sao Hôm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 299
Thanks: 1.867
Thanked 1.056 Times in 294 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Giờ PL mỗi khi ra đường cũng lo canh cánh, nào là ngó nghiêng xung quanh kỹ lưỡng trước khi mở cốp lấy túi, hoặc những khi đi bộ trên đường đều phải cảnh giác tối đa...Khổ gì đâu...
Sis ui kím thêm vệ sĩ là okie hà sis nhỉ anh KHT nhỉ
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Sao Hôm For This Useful Post:
Bụi đường (20-04-11), phale (20-04-11)
  #4  
Cũ 20-04-11, 02:17 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.804
Thanks: 45.829
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sao Hôm Xem bài viết
Sis ui kím thêm vệ sĩ là okie hà sis nhỉ anh KHT nhỉ

Đang kím nè SH...

Bạn đã từng bị giật gì?

- PL bị giật dây chuyền 2 lần: 1 lần trên đường Trần Văn Đang, gần ga SG. Một lần trên đường Mạc Đĩnh Chi, gần ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (20-04-11)
  #5  
Cũ 20-04-11, 04:21 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lãng Đãng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Bây giờ ra đường ko nên mang theo tiền nhiều...
Thiếu thì mượn cô PL rồi trả sau....là chắc cú nhất...
Signature: Thạch _Sa lãng đãng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
Bụi đường (20-04-11), kehotro (20-04-11), phale (20-04-11)
  #6  
Cũ 20-04-11, 04:44 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài Gòn City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Đang kím nè SH...

Bạn đã từng bị giật gì?

- PL bị giật dây chuyền 2 lần: 1 lần trên đường Trần Văn Đang, gần ga SG. Một lần trên đường Mạc Đĩnh Chi, gần ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai...
Em chẳng có gì để bị giật!
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
phale (20-04-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:17 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...