NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Nhạt nhoà

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-04-12, 01:02 PM
Trung_DNai ! Trung_DNai ! đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 11
Thanks: 89
Thanked 37 Times in 10 Posts
Mặc định Nhạt nhoà

Lặng lẽ ta về một chiều nay
Hoa vương màu nhớ nắng hao gầy
Còn nghe phảng phất hương ngày cũ
Thấp thoáng sân trường áo ai bay...
Buông rơi những kỷ niệm ngày thơ
Năm tháng vẫn rêu phong hững hờ
Phượng hồng thôi tiễn mùa hờn dỗi
Lay lắt trong chiều gió xác xơ
Ai đã quên rồi mộng yêu đương
Hoàng hôn tím phủ những cung đường
Một thuở đôi ta hằng sánh bước
Dấu cũ nhạt nhoà tưạ khói sương...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Trung_DNai ! For This Useful Post:
hoabeodai (17-04-12), Nhím con (17-04-12), tra sua (17-04-12), Vịt Anh (17-04-12), Cheal (17-04-12)
  #2  
Cũ 17-04-12, 04:21 PM
Trung_DNai ! Trung_DNai ! đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 11
Thanks: 89
Thanked 37 Times in 10 Posts
Mặc định Thu mơ

Thu mơ
Lâu rồi mới ghé lại vườn thơ
Chẳng biết còn ai để đợi chờ?
Ảm đạm đôi dòng trên phiến lá
Bềnh bồng mấy nhịp cạnh cung tơ
Đường xa buổi ấy chiều hoang hoải
Ngõ vắng đêm nay cảnh hững hờ
Kỷ niệm năm nào trôi lãng đãng
Cho lòng tiếc nhớ một thu mơ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Trung_DNai ! For This Useful Post:
Cá chuồn (17-04-12), hoabeodai (17-04-12), tra sua (17-04-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:48 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.