NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Về hưu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-09-14, 03:59 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.343
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Về hưu

VỀ HƯU

Tận hưởng hưu nhàn thoải mái nghe
Ḷng bao sảng khoái ngỡ đang hè
Chiều mơ suối ngọc hồn rong ruổi
Sáng lượn non ngà trí mải mê
Khấp khởi thềm trăng chờ bạn đến
Dềnh dang bến mộng tưởng hoa kề
Thơ đề mạng ảo t́nh lai láng
Xướng họa vui cười rộn ră ghê.

Nguyên Xuân
10/10/2013
(Họa thơ Vancali)



VUI THEO D̉NG ĐỜI

Hưu rồi tuổi gọi sẵn sàng nghe
Cũng tựa luồng đông thổi mát hè
Phải lẽ hoa vàng vương mấy đợt
Cho dù nghiệp cũ chất ngàn mê
Trang hồng mở đó nghiên sành cận
Liễn đỏ bày đây gối ngọc kề
Gẩy bút vần tuôn mềm mại chữ
Thơ hoà ư hảo đẹp t́nh ghê

Kim Trần
(Tặng chị nx)




http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post182853
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:07 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.