NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Bâng khuâng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 03-09-20, 01:26 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Bâng khuâng

BÂNG KHUÂNG

Mùa khơi hạ biếc gửi mong chờ
Chắt ở tim hồng những giọt thơ
Dẫu biết dương tàn vầng lửa nhạt
C̣n yêu khoảng lặng ánh sao mờ
Hồn đau cát bỏng trai thành ngọc
Dạ cháy men nồng chữ nhả tơ
Nghĩa trọng t́nh thâm vần tứ trải
Hoàng hôn khẽ đẩy mộng xa bờ!

Nguyên Xuân
4/7/2013
Thơ cho mùa hiu!
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (03-09-20), CM4Q (03-09-20), Hà Lam Thủy (11-09-20), hoatigon208410 (05-09-20), Nhím con (03-09-20), phale (03-09-20), Thập Cửu Yêu (03-09-20), Trần Thành (23-09-20)
  #2  
Cũ 03-09-20, 01:34 PM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định

TÂM TƯ

Hoạ bút c̣n say lửa phượng chờ
Trang đời hạ cánh ngẫm ngày thơ
Hành lang khắc khoải vầng dương lặng
Giáo án bâng khuâng bụi phấn mờ
Khắc giữ niềm tin bền nhịp sống
Xây bồi khát vọng vững đường tơ
Ân t́nh nhuộm thắm ḍng sông chữ
Hạnh phúc đ̣ đưa cập bến bờ
NGỌC QUỲNH
(01/9/2020)



Bài xướng:
BÂNG KHUÂNG


Mùa khơi hạ biếc gửi mong chờ
Chắt ở tim hồng những giọt thơ
Dẫu biết dương tàn vầng lửa nhạt
C̣n yêu khoảng lặng ánh sao mờ
Hồn đau cát bỏng trai thành ngọc
Dạ cháy men nồng chữ nhả tơ
Nghĩa trọng t́nh thâm vần tứ trải
Hoàng hôn khẽ đẩy mộng xa bờ!

Nguyên Xuân
4/7/2013
Thơ cho mùa hiu!
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
Cá chuồn (03-09-20), CM4Q (03-09-20), Hà Lam Thủy (11-09-20), hoatigon208410 (05-09-20), nguyenxuan (03-09-20), Nhím con (03-09-20), phale (03-09-20), Thành Phạm (03-09-20)
  #3  
Cũ 04-09-20, 12:46 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thập Cửu Yêu Xem bài viết
TÂM TƯ

Hoạ bút c̣n say lửa phượng chờ
Trang đời hạ cánh ngẫm ngày thơ
Hành lang khắc khoải vầng dương lặng
Giáo án bâng khuâng bụi phấn mờ
Khắc giữ niềm tin bền nhịp sống
Xây bồi khát vọng vững đường tơ
Ân t́nh nhuộm thắm ḍng sông chữ
Hạnh phúc đ̣ đưa cập bến bờ
NGỌC QUỲNH
(01/9/2020)



Bài xướng:
BÂNG KHUÂNG


Mùa khơi hạ biếc gửi mong chờ
Chắt ở tim hồng những giọt thơ
Dẫu biết dương tàn vầng lửa nhạt
C̣n yêu khoảng lặng ánh sao mờ
Hồn đau cát bỏng trai thành ngọc
Dạ cháy men nồng chữ nhả tơ
Nghĩa trọng t́nh thâm vần tứ trải
Hoàng hôn khẽ đẩy mộng xa bờ!

Nguyên Xuân
4/7/2013
Thơ cho mùa hiu!



SÓNG LÒNG

Lửa thắp từng không vạn ngã chờ
Chong đèn phượng vỹ trải hồn thơ
Mùa thi trống điểm ngày sang vội
Cõi mộng người đi khói phủ mờ
Ruổi chữ thời gian hờn nắng hạ
Qua miền kỷ niệm nuối tình tơ
Lưu dòng mực tím vào tâm khảm
Để sóng yêu thương vỗ ngập bờ

QN
03.09.2020
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 06-09-20 lúc 09:03 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Hạ Phượng (06-09-20), Hà Lam Thủy (11-09-20), hoatigon208410 (05-09-20), nguyenxuan (04-09-20), Nhím con (04-09-20), Thập Cửu Yêu (04-09-20), Thành Phạm (04-09-20)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:18 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.