NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Vũ Trường 52
Nạp lại trang này Đời Hoa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 10-04-21, 09:50 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định Đời Hoa

ĐỜI HOA


Xin đừng vội thắm lại tàn nhanh
Dẫu biết đơm bông để trĩu cành
Thấm đẫm từng khi bào gió lạnh
Cồn cào những lúc điểm xuân xanh
Nào đâu chẳng muốn luôn thuần khiết
Cũng bởi hằng ươm măi ngọt lành
Trọn cả đời hoa dành chắt lọc
Muôn vàn quặn thắt đỗi càng thanh


10-4-2021
TruongVu


....

Bài Xướng

NGHIÊNG CHIỀU

Hoa tàn chẳng nỡ bước đi nhanh
Chuyển vụ làm chi sắc biệt cành
Nghĩa vẫn hoài thương về nụ biếc
T́nh c̣n vọng nhớ đến chồi xanh
Vương sân mến trúc đời luôn đẹp
Trải ngơ nồng mai phận măi lành
Ngả bước tiêu dao hồng cánh điệp
Nghiêng h́nh một bóng nhạc trầm thanh

Vũ Đức Thuư
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vũ Trường For This Useful Post:
Cá chuồn (11-04-21), CM4Q (11-04-21), Hà Lam Thủy (14-04-21), Nắng Xuân (14-04-21), Ngọc Duyên (10-04-21), phale (12-04-21), Thành Phạm (11-04-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:34 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.