NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Thoát tục

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 05-12-21, 02:00 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Thoát tục - Thơ Nắng Xuân và bài họa

Bài xướng

THOÁT TỤC

Giữa bể tung hoành mặc sức chơi
Ḍng xanh múa lượn điểm tô đời
Trên đầu một cơi tha hồ thưởng
Dưới bụng muôn trùng thỏa măn bơi
Giỡn hạ phơi vàng trăng trải nước
Vờn đông phủ ngọc tuyết ngưng trời
Tuy làm cá cảnh trong tù hăm
Chí bỗng như rồng vượt nẻo khơi.

Nguyễn Thanh Toàn
02/08/2019

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-12-21 lúc 03:00 PM
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 05-12-21, 02:19 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Những bài họa

1. QUẪY SÓNG

Bốn biển như nhà quẫy sóng chơi
Ngàn mây nước bạc thắm tươi đời
Triền xanh thoả chí tưng bừng lượn
Đáy thẳm nghiêng ḿnh xúng xính bơi
Đớp bóng loang ḍng lưng đỡ ngọc
Đùa trăng bỡn cát mộng xoay trời
Xuôi ghềnh vượt thác càng thi vị
Lạc chốn non bồng múa lộng khơi

NGỌC QUỲNH
4/9/2020

2. VẪN ƯỚC MONG

Cuộc sống vô thường lắm kiểu chơi
Phun châu nhả ngọc đẹp xinh đời
Long lanh nắng dọi vàng cung vẫy
Sóng sánh sương vờn bạc nẻo bơi
Hổn hển dồn hơi tṛn bóng nước
Xôn xao đẩy sóng sáng gương trời
Muôn màu rực rỡ dường vô tận
Vẫn ước mong hoài tới biến khơi

Đà Nẵng 29/11/2021
Trần Thị Lợi


3. HỘI NHẬP

Thế cuộc bây giờ phải dám chơi
Hơn, thua, sống, chết kể chi đời
Dầu hay lực đuối kiên cường ngụp
Dẫu biết hơi nghèo dũng cảm bơi
Thỏa dạ tang bồng xuôi ngược nước
Bền tâm hồ thỉ dọc ngang trời
Mai ngày gặp buổi rồng mây hội
Rẽ gió căng buồm vượt sóng khơi.

29/11/2021
Trần Bá Dũng

4. C̉N KHƠI

Chim lồng, cá bể kiểu ǵ chơi
Luẩn quẩn loanh quanh khốn nạn đời
Tiếc thuở oai hùng chao cánh lượn
Buồn ngày lẫm liệt quẩy đuôi bơi
Hoài mong cậu chủ thay b́nh nước
Măi ước cô sen đổi mảnh trời
Có lẽ duyên kia đà sẵn định
E rằng “thoát tục” hẳn c̣n khơi.

29/11/2021
Trần Bá Dũng

5. THOÁT TỤC

Vẩy phượng thân rồng quẩy gió chơi
Màu phô lộng lẫy thắm trang đời
Non vàng tỏa bóng ung dung lượn
Nước bạc xoay ḍng uyển chuyển bơi
Phủ sắc đồng thau tày nắng biển
Chằm da huyết ngọc sánh mây trời
Trong hồ đẹp cảnh hồn phiêu lăng
Ư quẫy tung ngàn mộng đảo khơi!

Nguyên Xuân
29/11/2021


6. THOÁT TỤC

Một kiếp phiêu bồng thỏa măn chơi
Trầm luân cũng nếm bể dâu đời
Say t́nh dáng lả âm thầm quẫy
Xơa mộng vi x̣e thoải mái bơi
Vẩy ngọc trau ḿnh tô bạc sóng
Hồ châu lộng nắng phả xanh trời
Lần theo bản ngă trong tiềm thức
Thoát tục tâm hồn nẻo giác khơi

QN - Trúc Quỳnh Nguyễn
30.11.2021

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-12-21 lúc 03:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (06-12-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:15 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.