NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Hoàng Hôn - Thơ Trần Bá Dũng và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 05-12-21, 02:57 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Hoàng Hôn - Thơ Trần Bá Dũng và bài họa

Bài xướng

HOÀNG HÔN

Hoàng hôn văn cảnh ghé chân đèo
Tím lịm chiều tà giọt nắng reo
Ngoảnh lại bờ sông tươi thắm lá
Nh́n qua mặt nước mướt xanh bèo
Trông mầm hạnh phúc tương lai gửi
Nhận lộc yên b́nh quá khứ gieo
Đất mẹ nhân từ tràn nhựa sống
Người ơi hăy gắng vững tay chèo.

Trần Bá Dũng
11/2020
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (06-12-21)
  #2  
Cũ 05-12-21, 03:08 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Bài họa

1. VỮNG CHÈO

Cuối dốc cùng nhau văn cảnh đèo
Đầu trần ngại cả gió mưa reo
Sông dài lững thững nghiêng sườn dốc
Suối đục lênh đênh dạt cánh bèo
Sức mỏng mây dừng t́m núi rải
Hơi tàn nước đọng thả ḿnh gieo
Xuôi thuyền xuống thác không bằng phẳng
Hợp lực đồng tâm vững mái chèo

Đà Nẵng 27/11/2021
Trần Thị Lợi


2. KHƠI NIỀM TỎ

Rạng rỡ trời xanh tỏa xuống đèo
Bao chàng sĩ tử bóng ngời reo
Hồn tha thiết dệt soi màu lửa
Cảnh mặn mà ươm dơi sắc bèo
Góp mỗi vần thơ nhè nhẹ thả
Gom từng thể luật khẽ khàng gieo
Chiều nay sóng lượn khơi niềm tỏ
Gửi tứ Đường thi vững dạ chèo.

Manh Kỷ TP Vinh.


3. QUÊ HƯƠNG

Đẫm cả hoàng hôn nắng nhuộm đèo
Mây vờn cỏ vẫy suối chiều reo
Đường lên đỉnh núi nh́n xanh bậc
Nẻo dơi triền sông gặp tím bèo
Hạ vẫn là đà lan trắng nở
Thu c̣n nũng nịu lá vàng gieo
Ngoài khơi sóng biển dềnh dang vỗ
Những mảnh thuyền xinh lại lướt chèo

Berlin,27.11.21
Lê Hoài Phương

4. CUỐI NẺO ĐƯỜNG TRẦN

Dần phai nắng nhạt ở lưng đèo
Để gió lay chiều dạ khẽ reo
Nỗi hắt hiu c̣n vương nhánh cỏ
Niềm day dứt cũng động chân bèo
Chờ đêm nguyệt sáng nghe đời hỏi
Dơi bóng sương mù tủi nghiệp gieo
Một kiếp nhân trần ai cũng trải
Th́ xin hăy vượt chớ buông chèo

QN
27.11.2021


Rảnh rỗi sinh nông nổi nhé cả nhà:

5. MEN T̀NH ĐẮNG

Nắng đă ch́m xa lạnh phủ đèo
Đôi ḍng suối nhỏ cũng ngừng reo
Bờ mi ảo năo nh́n cơn gió
Ngọn sóng đ́u hiu vỗ mảng bèo
Lạc giữa phong trần chân héo mỏi
Vương mành khổ luỵ ước thầm gieo
T́nh như rượu đắng say rồi tỉnh
Vượt bể thuyền đơn vẫn gắng chèo

Berlin,27.11.21
Lê Hoài Phương

6. QUẲNG GÁNH SẦU TƯƠNG

Một gánh sầu tương quẳng giữa đèo
Chân gầy rảo bước dạ thầm reo
Từng say hẹn cũ cao ttriều bể
Chẳng biết thề xưa cạn vũng bèo
Dơi vạt sương mờ quay quắt trải
Trông vầng nguyệt tỏ năo nùng gieo
Ḍng sông chảy giữa ṿng gian dối
Thấu hiểu trần gian lại vững chèo

Berlin, 27.11.21
Lê Hoài Phương

Họa theo... MEN T̀NH ĐẮNG

7. MEN ĐẮNG T̀NH ĐỜI

Hoàng hôn tắt lịm ở trên đèo
Để lỗi cung sầu nhịp phách reo
Cơi mộng hoa tàn giăng lối cỏ
Vườn yêu lá rụng tủi thân bèo
V́ duyên phận hẩm trời không kết
Bởi trái tim hồng nợ vẫn gieo
Gió lộng mây trời nhân ảnh cũ
Đời xoay vận hoán chẳng xuôi chèo

QN
27.11.2021

Le Hoai Phuong em chạy theo chị nè...

8. VƯỢT BỂ TRẦM LUÂN

Lấy nỗi niềm riêng để vượt đèo
Khơi buồn kỷ niệm lá ngày reo
Chờ hoa nắng ủ thân bồ liễu
Để kiếp đời quên chữ bọt bèo
Nghĩa nặng c̣n mang người có hiểu
Duyên thừa đă hết nghiệp đừng gieo
Vùi chôn tất cả ân t́nh vỡ
Thực ảo ḿnh ta măi chống chèo

QN
27.11.2021

9. SUỐI L̉NG

Nắng nhuộm hoàng hôn tím ngọn đèo
Chân trời khát vọng suối ḷng reo
Lao xao sóng nhạc hoà cơn gió
Lăng đăng màn mưa gợn vạt bèo
Cá bể thương nguồn con nước ngược
Chim rừng nhớ tổ giọt châu gieo
Trông về đất mẹ nồng hơi thở
Vững lái thuyền quyên nhặt bước chèo

NGỌC QUỲNH (CM19)
28/11/2021


10. BÊN BỜ HOÀNG HÔN

Lặng lẽ hoàng hôn phủ cuối đèo
Đông về thổn thức nỗi niềm reo
Nh́n hoa thấm lạnh mưa dầm cỏ
Ngẫm củi ch́m sâu sóng cuộn bèo
Một kiếp phong trần hương nhuy tỏa
Bao mùa nhật nguyệt nghĩa t́nh gieo
Hằng khơi ngọn lửa truyền mơ ước
Cội giữ cành thương gắng gỏi chèo.

Nguyên Xuân
28/11/2021
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (06-12-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:56 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.