NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Ḍng nước mắt

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 27-09-24, 09:49 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.334
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Ḍng nước mắt

D̉NG NƯỚC MẮT

Gió hẩy mùa xao tiễn nắng hè
Ngâu buồn thổn thức ánh chiều se
Ngân Hà nức nở chồng thương vợ
Ô Thước chông chênh sóng ngập kè
Xót cảnh t́nh xa chờ mộng quư
Mơ đời nghĩa nặng góp hương the
Thuỷ chung son sắt mong ḥa quyện
Nước chảy thành sông mắt đẫm nhoè!

Nguyên Xuân
18/6/2024


Bài hoạ của tác giả Lê Cảnh Thông

LỆ T̀NH

Vàng cây lá rũ buổi trưa hè
Cỏ rục quanh vườn ngơ nắng he
Ngắm giữa trời cao ḷng hẹn biển
Nh́n bên băi rộng nước dâng kè
Ve sầu khản giọng hoa c̣n mướt
Phượng nở phai màu lá vẫn the
Măi nhớ mùa yêu thời tuổi mộng
Người xa khuất nẻo lệ mi nḥe

Lê cảnh Thông
17/06/2024

Bài họa cua rtacs giả Nguyễn Thị Thu Hồng

LAU NGẤN LỆ

Thời gian chớp mắt đă qua hè
Ngấn lệ ngâu buồn chảy sắt se
Ví thử nhân sinh nào sánh đặng
Ngờ đâu thượng giới cũng so kè
Hương t́nh đẫm ướt màu khăn lĩnh
Vị ái hoen mờ vạt áo the
Chút nghĩa ngàn năm hoài đắm quyện
Làm mưa Tháng Bảy măi rơi nḥe...

Thạch Thảo.
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:17 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.