NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 07-07-10, 03:06 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Ly tan.

Nâng ly rượu - vọng cố nhân – nào cạn nhé
Góc cũ xưa – sao tĩnh lặng – ghê người
Màu trời xám - ứ đọng niềm u uất
Bỗng dội về - tiếng vỡ vụn ly tan

Rượu đỏ tươi - hay màu máu đỏ tươi?
Thấm đất bạc – Hay ḷng người bạc?
Giọt máu đào - khô dần - rồi cạn kiệt
Đất chuyển ḿnh? Từng mảng vỡ - tan hoang.

ON

Không đề

Chốn xưa bụi phủ hoang tàn quá
Dấu mực c̣n nguyên lặng tiếng cười
Rượu cũ tràn ly... ly đă vỡ
Nghe buồn bă quá một cuộc chơi

Có phải người đi ḷng bội bạc
Sao lời ai trách đắng trên môi
Bút nghiên để lại nơi từng đă
Nhắm mắt c̣n nghe gọi một thời...

Thôi nhé, lá vàng tan thấm đất
Để mai chồi biếc trổ trên cành
Tiếng chim vắng lặng ai t́m nữa
Cây vẫn vươn ḿnh biêng biếc xanh

PL 7.7.10
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Administrator (07-07-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:41 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.