NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 07-07-10, 05:15 PM
Thảo Nguyên Xanh Thảo Nguyên Xanh đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Đến từ: trên những dặm đường xa...
Bài gửi: 23
Thanks: 36
Thanked 78 Times in 23 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Có những nỗi niềm về trong gió thoảng
Mà tái tê ḷng... nhắm mắt phù du..
Đêm gói lại ḿnh đơn côi vỏ ốc
C̣n nghe vời vợi lạnh lẽo sương mù
....
Nỗi niềm về em gửi đi theo gió
Vỏ ốc nào ai nhặt đấy t́nh em
Hỏi đêm chăng ḷng ai c̣n để ngỏ
Vời vợi cô đơn đi nhặt gió thu mềm...

Phải nói là cảm ơn Góc nhỏ đă mở cửa cho TNX vô. diễn đàn các bạn trang nhă và thân thiện lắm.
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:07 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.