NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-06-11, 11:00 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nếu...

Nếu một hôm nào thôi gặp gỡ
Nỗi buồn ắt hẳn sẽ lên ngôi
Không anh, đùa cợt cùng ai nữa
Vắng lặng...trần gian cũng bặt lời

Nếu một hôm nào anh ngoảnh mặt
Em thành thừa thăi lối thường qua
Bút nghiên xếp lại chôn vùi chữ
Khép cửa buồng tim, ngoảnh mặt... và...

"Nếu"... nghĩ bao điều trong lẩn thẩn
Vô thường vốn dĩ lẽ trần gian
Chia ly đă có cùng tương ngộ
Vẫn sợ ngày mai áo lệ choàng

Nếu có một ngày ta như thế...
Mắt nh́n như thể chửa lần quen
Ngậm ngùi kỷ niệm tan thành nước
Khoảng trống mênh mang nỗi nhớ chèn...

PL 4.6.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (04-06-11), hoatigon208410 (04-06-11), kehotro (04-06-11), Lữ Khách (05-06-11), Nhím con (05-06-11), Sa Thạch (05-06-11), úm_bala (09-06-11), Vịt Anh (04-06-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:46 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.