NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-06-11, 10:47 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lãng Xem bài viết
Bói đời ai

Thầy bói mu rùa
Đoán đời người khác
Cũng vênh váo, cũng ra cái điều … bắt nạt
Cô gái ơi, em nhớ trả tiền công!

Tôi bói cho em dù đúng, dù không
Cũng là bao tâm tình trong đó
Em có nhận ra những điều rất nhỏ
Nói đúng rõ nỗi lòng
…làm sáng tỏ tâm tư

Nghệ thuật bói mu rùa, em chớ coi như
một kiểu lừa người
(mặc dù tôi có lừa em chút xíu)
Phải làm ra vẻ như người sành điệu
Kiếm chút tiền cơm cháo vậy thôi!!

Cái phận nghèo buồn lắm người ơi...
Hơ, huynh cất thơ kỹ ghê. Ủ lâu nên thơ ngọt ngào lắm...

Nghe anh bói

Khoanh tay ngồi nghe anh bói
Hồi hộp từng giây từng giây
Anh giấu điều chi không nói
Mà tay bối rối mân tay

Anh bói làm sao sai được
(Rành em đến thế còn gì?)
Kiếp số, phần duyên lượt thượt
Đừng ngại cứ nói ra đi...

Khoanh tay ngồi nghe anh bói
Ừ thì em sẽ trả công
Anh sờ mu rùa có thấy
Thò ra một sợi chỉ hồng?

PL 4.6.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (04-06-11), CM4Q (04-06-11), hoatigon208410 (04-06-11), Mây Phiêu Lãng (04-06-11), Sao Hôm (04-06-11), úm_bala (09-06-11), Vịt Anh (04-06-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.