NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 21-06-12, 07:35 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Những ngày thơ đi vắng

Dăm bữa một ngày vần thơ đi vắng
Ta bỗng như người lẻ ngón tay yêu
Quạnh quẽ chỗ ngồi vài cơn gió ghé
Lá rụng tràn hiên... thương quá buổi chiều

Đời trôi trôi mãi, còn ta cũ kỹ
Nhai gặm nỗi sầu, chưa hết xót xa
Người nối người đi muôn nẻo phôi pha
Con chuồn cũng đã thay rồi cánh mới

Dễ biết tìm ai ngày thơ không tới
Ta bỗng thấy mình như lá cô đơn
Lặng lẽ úa vàng nhạt nhẽo hương thơm
Đứng lại bên lề bâng khuâng nhặt nhạnh

Tháng sáu mưa dài đầy tay gió lạnh
Dăm bữa một ngày ta - chú ve ngơ
Hoang hoải đi tìm những dấu chân thơ
Tản mác nơi nào từ lâu không biết...

PL 21.6.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (21-06-12), hoatigon208410 (21-06-12), luuhangiang (22-06-12), mimosa (21-06-12), Nhím con (22-06-12), Tường Thụy (25-06-12), tra sua (17-08-12), úm_bala (22-06-12), Vịt Anh (21-06-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:45 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.