NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #2961  
Cũ 22-06-12, 10:48 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai Xem bài viết
Phận người như con nước
Biết về đâu mà dừng?
Rừng trúc ru xào xạc
Nghe tiếng ḷng rưng rưng...
Nước đă trôi về biển
Em đợi ai chưa dừng
Đêm nằm nghe lá gọi
Nhớ âm thầm người dưng...
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (22-06-12), hoatigon208410 (22-06-12), luuhangiang (22-06-12), mimosa (22-06-12), Nhím con (22-06-12), tra sua (17-08-12), úm_bala (22-06-12)
  #2962  
Cũ 22-06-12, 10:53 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ngại

Đă nhạt men rồi, ly ngại rót
Gót hài thầm tránh lối đi quen
Đă giấu sau người đôi ánh mắt
Nỗi nhớ v́ sao vẫn nhọc t́m...

PL 22.6.2012



Đem về từ diễn đàn nọ

Từ khi anh nổi tiếng


Từ khi anh nổi tiếng
Em bên thềm nép thôi
Người ta cành cao thế
Chỗ đâu cho em ngồi

Quanh người ta bạn lớn
Thơ bàn chuyện vĩ mô
Em chỉ quen hoa bướm
Bỗng dưng thành ngây ngô

Những song hành đâu nữa
Em lùi sau lưng người
Đi t́m vần thơ cũ
Bút nghiên nằm im phơi

Từ khi anh nổi tiếng
Con đường riêng đi đi
Em nh́n theo lặng lẽ
Nhớ một thời đôi khi...

PL 22.6.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-18 lúc 08:10 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (22-06-12), hoatigon208410 (22-06-12), luuhangiang (22-06-12), mimosa (22-06-12), Nhím con (22-06-12), tra sua (17-08-12), úm_bala (22-06-12)
  #2963  
Cũ 22-06-12, 01:23 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Nước đă trôi về biển
Em đợi ai chưa dừng
Đêm nằm nghe lá gọi
Nhớ âm thầm người dưng...
Tôi như con ốc nhỏ
Xoắn vào ḷng thương yêu
Bất chợt hồn ướt sũng
Biển nhuộm cơn mưa chiều

Tôi như thành quách cổ
Trăm năm dày rêu phong
Lặng nghe lời chuông mơ
Gợi nhớ ai đắng ḷng...
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
hoatigon208410 (22-06-12), luuhangiang (22-06-12), Nhím con (22-06-12), phale (22-06-12), Tường Thụy (25-06-12), tra sua (17-08-12)
  #2964  
Cũ 25-06-12, 08:23 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai Xem bài viết
Tôi như con ốc nhỏ
Xoắn vào ḷng thương yêu
Bất chợt hồn ướt sũng
Biển nhuộm cơn mưa chiều

Tôi như thành quách cổ
Trăm năm dày rêu phong
Lặng nghe lời chuông mơ
Gợi nhớ ai đắng ḷng...
Này em con ốc nhỏ
Giấu ḿnh vào rong rêu
Ḍng trôi bờ băi mới
Sao c̣n chưa xuôi chiều?
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (25-06-12), hoatigon208410 (25-06-12), Nhím con (26-06-12), tra sua (17-08-12)
  #2965  
Cũ 25-06-12, 08:57 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Này em con ốc nhỏ
Giấu ḿnh vào rong rêu
Ḍng trôi bờ băi mới
Sao c̣n chưa xuôi chiều?
Sóng đùa lên trắng xóa
Xây dọc rồi xây ngang
Như Dă Tràng xe cát
Giữa biển t́nh mênh mang...
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
hoatigon208410 (25-06-12), LAO HAC (27-06-12), luuhangiang (26-06-12), Nhím con (26-06-12), phale (25-06-12), tra sua (17-08-12), úm_bala (28-06-12)
  #2966  
Cũ 25-06-12, 10:51 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Giận nhau chi mấy vần thơ
Yêu nhau quá mới giả vờ đấy thôi
Xin em hăy nở nụ cười
Dắt nhau trở lại lại cái thời ...

Đến đây ḿnh bí chữ thực sự nhưng lại không muốn chuyển sang ư khác. Nhờ chủ nhà hoặc bạn nào đó điền tiếp.

Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 26-06-12 lúc 10:48 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
hoabeodai (25-06-12), hoatigon208410 (26-06-12), LAO HAC (27-06-12), luuhangiang (26-06-12), Nhím con (26-06-12), phale (26-06-12), tra sua (17-08-12), úm_bala (28-06-12)
  #2967  
Cũ 26-06-12, 02:53 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Em chỉ là em gái thôi

Em chỉ là em gái thôi
Xin anh đừng nhớ, xót tim người
Lời yêu giữ lại chôn t́nh ư
Dẫu lối song hành không lứa đôi…

Đừng hỏi v́ sao, em ngại lắm…
Vết thương ngày cũ vẫn chưa nguôi
Cam ḷng khép lại lần yêu cuối
Em chỉ là em gái thôi…

****

Em chỉ là em gái thôi
Duyên t́nh nguyệt lăo chẳng têm vôi
Xin đừng gom lửa vào trong mắt
Mai lỡ tàn tro lại ngậm ngùi

Em nắm tay em đi trọn kiếp
Nỗi buồn giấu lại mím sau môi
Kệ em mưa gió đường đơn lẻ
Em chỉ là em gái thôi…

PL 26.6.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (26-06-12), hoatigon208410 (26-06-12), LAO HAC (27-06-12), luuhangiang (26-06-12), mimosa (01-07-12), Nhím con (26-06-12), Tường Thụy (27-06-12), tra sua (17-08-12), úm_bala (28-06-12), Vịt Anh (26-06-12)
  #2968  
Cũ 26-06-12, 02:57 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết
Giận nhau chi mấy vần thơ
Yêu nhau quá mới giả vờ đấy thôi
Xin em hăy nở nụ cười
Dắt nhau trở lại lại cái thời ...

Đến đây ḿnh bí chữ thực sự nhưng lại không muốn chuyển sang ư khác. Nhờ chủ nhà hoặc bạn nào đó điền tiếp.

Em điền không biết có đúng ư tác giả không, nhưng thôi cứ điền đại ha…

Giận nhau chi mấy vần thơ
Yêu nhau quá mới giả vờ đấy thôi
Xin em hăy nở nụ cười
Dắt nhau trở lại, lại cái thời ... nhé em..

Thời ǵ th́ chắc anh TT phải viết thêm may ra cả nhà mới hiểu được…
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (26-06-12), hoatigon208410 (26-06-12), LAO HAC (27-06-12), luuhangiang (26-06-12), mimosa (26-06-12), Nhím con (26-06-12), Tường Thụy (27-06-12), tra sua (17-08-12), úm_bala (28-06-12), Vịt Anh (26-06-12)
  #2969  
Cũ 26-06-12, 04:29 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nhớ con gái

Đêm nằm ôm gối nhớ con
Đèn khuya hiu ngọn cũng tṛn mắt trông
Áo mùi hương đă nhạt không
Computer lặng, đàn phong bụi dày

Tiếng cười con sót đâu đây
Thời gian như thể nơi này chưa đi
Tàu xa vọng bánh nhiều khi
Tưởng câu hội ngộ - chia ly nhói ḷng

Gió đêm ủ lạnh cô pḥng
Nửa phần ra gối nằm mong mỏi người
Con xa, thương chín lo mười
Áo khăn mỏng mảnh phương người biết sao

Chim vừa đủ cánh bay cao
Đường gai lối sỏi nơi nào dễ hay
Mẹ cha vun chiếc tổ đầy
Trái tim giữ nhớ nơi này cho con…

Vững vàng con nhé chân son…

PL 26.6.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (26-06-12), Cá chuồn (27-06-12), CM4Q (26-06-12), hoabeodai (26-06-12), hoatigon208410 (26-06-12), Lan Hương (26-06-12), LAO HAC (27-06-12), luuhangiang (26-06-12), mimosa (01-07-12), Nhím con (26-06-12), Tường Thụy (27-06-12), tra sua (17-08-12), úm_bala (28-06-12), Vịt Anh (26-06-12)
  #2970  
Cũ 26-06-12, 09:49 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết
Giận nhau chi mấy vần thơ
Yêu nhau quá mới giả vờ đấy thôi
Xin em hăy nở nụ cười
Dắt nhau trở lại lại cái thời ...

Đến đây ḿnh bí chữ thực sự nhưng lại không muốn chuyển sang ư khác. Nhờ chủ nhà hoặc bạn nào đó điền tiếp.
cho giang điền tiếp bác tường thụy ha..

dắt nhau trở lại cái thời ...hồng hoang..
chơi tṛ đuổi bắt ôm choàng
c̣n đâu khoảng khắc nhịp khoan trốn t́m...
phương nầy mây nước lặng im
thuyền neo bến củ ngoảnh nh́n lối xưa
nhớ em ngày tháng giao mùa
khi đông trỡ lạnh gió lùa tóc mây
thương em nắng đă hao gầy
bên đồi sim tím c̣n đây.....

giang chỉ đến ngan đây xin nhờ quư bạn đi tiếp...giang xin lỗi phale nghe.
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
Cá chuồn (27-06-12), hoabeodai (27-06-12), hoatigon208410 (26-06-12), LAO HAC (27-06-12), mimosa (01-07-12), Nhím con (27-06-12), phale (26-06-12), Tường Thụy (27-06-12), tra sua (17-08-12), úm_bala (28-06-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:37 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.