NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 31-12-14, 12:40 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ngủ đi con nhện nhỏ

Ngủ đi con nhện nhỏ
Dệt làm chi tơ nhiều
Rối ḷng ta quá đỗi
Giấc đang chờ thiu thiu...

Nẻo trần gian bỗng chật
Thừa một ta bên đời
Biết về đâu ta hở
Dưới chân ḿnh sông trôi

Đừng thôi con nhện nhỏ
Rút miên man tơ ḷng
Ta thấy ḿnh cô quạnh
Trên ngón gầy long đong

Xót xa con nhện nhỏ
Dẫu buồn vui miệt mài
Nỗi ḷng đan lặng lẽ
Mảnh t́nh riêng cho ai...

PL 30.12.2014

Lần sửa cuối bởi phale; 02-01-15 lúc 07:58 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
mimosa (30-01-15)
  #2  
Cũ 31-12-14, 01:53 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Thao thức

Giấc ngủ không về làm sao ngủ nhỉ
Đêm chẳng thương ḿnh đỏng đảnh không trôi
Lệ cớ ǵ cứ loang ướt bờ môi
Mi lặng lẽ ứa nỗi sầu riêng biết

Tim cớ ǵ vết dao nào thầm riết
Đêm cứ vô t́nh giăng măi thời gian
Buồn cớ ǵ từng khắc thảng thốt loang
Căn pḥng rộng gió lèn chan chứa lạnh

Chua xót cớ ǵ đong hoài không tạnh
Đêm cứ miệt mài quanh quẩn rèm buông
Gió lật nỗi niềm xao xác từng chương
Nghe sầu rụng trên gối mềm lăn lóc

Mưa rớt ngoài hiên buồn như ai khóc
Đêm vẫn đan hoài mắt lưới mông lung
Ta cớ ǵ thao thức với đèn chong
Nằm nghe mắt dỗ mắt hoài không nhắm...

PL 31.12.2014

Lần sửa cuối bởi phale; 02-01-15 lúc 07:57 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (04-01-15), Gió Bụi (11-01-15), hoatigon208410 (15-01-15), kehotro (03-02-15), mimosa (30-01-15), nguyenxuan (05-01-15), Thành Phạm (08-01-15)
  #3  
Cũ 03-01-15, 11:45 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Hôm qua

Hôm qua em về trên phố
Phố như xa lạ bao giờ
Đường trôi hay là sông chảy
Em-thuyền độc mộc bơ vơ

Người quen bỗng như chưa gặp
T́nh nằm trong góc tim…tan…
Mắt ngàn hạt lệ lăn xuống
Trên ṿng xe chạy hoang mang

Gió trườn qua vai sươn sướt
Lạnh loang vào tận đáy ḷng
Hàng cây lệ ư? Lá ướt
Nhỏ thầm trên ngón tay không

Hôm qua em về giấu mặt
Vào trong chăn gối một ḿnh
Nằm nghe trần gian run vỡ
Ngậm ngùi xa xót gọi tên...

PL 2.12.2014

Lần sửa cuối bởi phale; 08-01-15 lúc 07:41 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (04-01-15), Gió Bụi (11-01-15), hoatigon208410 (15-01-15), kehotro (03-02-15), mimosa (30-01-15), nguyenxuan (05-01-15), Thành Phạm (08-01-15), vntexuser (07-01-15)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:05 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.