NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 15-01-15, 01:54 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Lâu lắm mùa đông mới ghé

Lâu lắm mùa đông mới ghé
Có điều muốn nói ha đông?
Cớ gì lạnh chan khăn áo
Nắng phai để mặc gió lồng

Đông về rồi đi khắp phố
Gõ vào từng mái lầu côi
Rèm buông cửa cài mấy thuở
Chiều nay sương lạnh về ngồi..

Lòng ai thốt nhiên đông giá
Khi nhìn những nhánh cây trơ
Thấy mình mù sương lấp lóa
Nhói trong tim một nỗi chờ?

Lâu lắm mùa đông mới ghé
Cờ gì phố xá trầm ngâm
Con đường cầm tay không nói
Sầu như đâu đó lưng chừng…

PL 15.1.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (15-01-15), Gió Bụi (17-01-15), hoatigon208410 (15-01-15), huongnhu (15-01-15), kehotro (01-02-15), mimosa (30-01-15), Thành Phạm (18-01-15), vntexuser (24-02-15)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:10 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.