NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 23-11-16, 08:59 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Muốn níu thời gian

Muốn níu thời gian làm sao níu được
Ngày cứ vô t́nh đến thế ngày ơi
Lịch trên tường hai bốn tiếng lại rơi
Con tàu đợi hành trang nào đang xếp

- Nói ǵ với mẹ không những kề cận sắp hết
- Đừng nhớ con...lời trẻ thốt nao ḷng
Con sợ lệ mẹ rơi mai nhà vắng một ḿnh
Đàn lặng pḥng im tiếng đùa thôi rộn

Chưa vẫy chia xa nỗi nhớ đă triều dâng bề bộn
Muốn gói lại ḿnh gởi theo chuyến mai đi
Cuối chân trời rồi hun hút thiên di
Góc phố con đường người dừng chân rười rượi

- Tự chăm sóc ḿnh nhé con, dặn ḍ hàng trăm lượt
- Mẹ đừng lo, mẹ cũng phải chăm ḿnh
Lệ giấu vào chăn lệ cứ đến t́m
Quạnh quẽ, chơ vơ mai này căn tổ rỗng

Phố mai này sẽ mênh mông ngàn rộng
Yên con ngồi mỗi đưa đón dôi dư
Chiều tan tầm ai đợi để mau chân
Nghe hờn dỗi ḍng thời vội vă...

PL 4.8.2016

Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-18 lúc 11:03 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (23-11-16), nguyenxuan (23-11-16)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:21 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.