NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ viết về Mùa Vu Lan
Nạp lại trang này Thơ dự thi Mùa Vu Lan

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Đề tài đă khoá
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 23-08-10, 11:46 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

VLTD-06

Mẹ


Câu đầu tiên con gọi: Mẹ ơi
Bước đầu tiên con đi vững bàn tay mẹ dắt
Đă bao giọt nước mắt mẹ rơi trong những lần con ốm vặt
Chắt chiu ḍng sữa ngọt mẹ ủ ấm đời con

Nét chữ đầu tiên mẹ dạy con nắn nót cho tṛn
Âm đánh vần mẹ sửa cho tṛn điệu
Bài mẹ giảng về Nghĩa, Nhân, Lễ, Hiếu
Vẫn song hành trên từng bước con đi

Đời con bạt gió như những cánh thiên di
Nay đất lạ mai chuyển vùng trời khác
Có đôi lúc cưỡi ḿnh trên sóng bạc
Vượt gian khó nhờ có Mẹ, Mẹ ơi

Mùa Vu Lan báo hiếu đă đến rồi
Con lại lỡ một lần về bên Mẹ
Giá như con được trở về thời thơ bé
Sà ḷng mẹ nũng nịu tiếng Mẹ ơi

Cảm ơn Mẹ đă cho con đến với đời.
The Following 14 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (24-08-10), CM4Q (23-08-10), cô bé mưa (24-08-10), hamy (23-08-10), hoatigon208410 (08-11-10), Huyzozo (23-08-10), kehotro (23-08-10), LAO HAC (26-08-10), Mỹ Duyên (23-08-10), MoonRiver (23-08-10), Nắng Xuân (26-08-10), Nhím con (23-08-10), phale (24-08-10), VỀ MIỀN TRUNG (26-08-10)
Đề tài đă khoá


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:04 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.