NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 03-05-10, 10:40 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết
Dư âm !

Lời thầm th́ dang dở
Người đă vắng tênh rồi
Để nơi này tôi ở
Như chỉ c̣n lá rơi…

Từng chiều qua đơn lẻ
Giữa hoang vắng đợi chờ
Niềm vui rời thật khẽ
Lẩn khuất tận ngày thơ

Lang thang về lối cũ
Lạc lơng tiếng gọi thầm
Chợt thấy ḿnh xa xứ
Thèm chút ngọt… dư âm !

03/07/2009
Nguyên Thoại

Sầu vọng


Trang thơ c̣n viết dở
Người gác bút nghiên rồi
Lẻ loi tôi ngồi lại
Giữa quanh ḿnh lá rơi

Ai lạnh lùng phía đó
Bỏ khắc khỏai ngày chờ
Ai chốn này quanh quẩn
Ghép miệt mài câu thơ?

Sầu vọng từ tâm khảm
Từng nhịp, từng nhịp thầm
Người đi, đi, đi măi
Sầu vọng về muôn âm

PL 3.7.09
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:41 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.