NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-09-10, 10:27 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết
Anh cưới người ta...em ra sao?
Phải chăng khi ấy nét u hoài
Tìm nơi ẩn náu chờ lịm tắt
Vọng mãi mình em thoi thóp đau

Anh cưới người ta...anh cưới đi
Cái vô cớ đến... tự nhiên đi
Em luyến tiếc...nhưng mà ko giữ
Như thuỷ triều lên_xuống....định kì..!

Anh cưới người ta...còn nói gì?
Hay là lời nói tiếng biệt li
Xin em ngôn từ không hờn trách
Để anh quay lưng nhẹ bước đi....
05.09.2010

Phá cô nương 01 tí..rùi dzọt đây...

Chia sẻ với cô nương nà...

Ngày anh kiệu rước người ta
Tủi em mộng chiếc áo hoa lỡ làng
Đường chia đứng lại bên đang
Rưng rưng lời chúc hai hàng lệ rơi

Nợ duyên không có đành thôi
Về trong nước mắt ngậm ngùi riêng em
Gót hài cô lẻ lối quen
Bơ vơ bóng sót đi tìm tình quên

Lần sửa cuối bởi phale; 07-09-10 lúc 12:58 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (10-09-10), CM4Q (08-09-10), Huyzozo (07-09-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:03 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.