NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 21-09-10, 12:45 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Vẫn là...

Vẫn là em buồn thi thoảng
Tự dỗ dành, mai khác đi
Đôi khi ngày mai vẫn vậy
Lại mong mai khác. Nhu mì...

Ngày dắt dìu nhau qua ngõ
Gót hài giẫm trái sầu lăn
Em vô tình ra mở cửa
Thấy man mác đó im nằm

Tiếc rằng anh vô tình quá
Cắt lòng em những nhát dao
Vẫn là một em cam chịu
Tự ve vuốt vết ai cào

Chắc là vì em không nói
Thêm giỏi giấu lệ vào tim
Và buồn thì im ắng lắm
Chắc chi anh biết... dẫu tìm

Em so không thành đũa lệch
Từng ngày khoảng cách thêm xa
Thôi thì mai này tiễn biệt
Hiểu em, rằng em vẫn là...

PL 21.9.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (21-09-10), Huyzozo (21-09-10), Nguyễn Thị AP (21-09-10), Nhím con (21-09-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.