NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi "Thơ Tình Cuối Mùa Thu"
Nạp lại trang này Bài dự thi "Thơ Tình Cuối Mùa Thu" - Thể loại Thơ tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Ðề tài đã khoá
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 24-09-10, 12:27 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MTTD - 20

NƠI MÙA THU BẮT ĐẦU


Hay chăng em mùa thu lại về
Cây rũ lá đứng tần ngần trước cửa
Đêm khẽ lạnh, thoảng thơm mùa hoa sữa
Lối thu về mươn mướt gió heo may...

Anh dắt em đi dưới những hàng cây
Trong im lặng ngọn đèn vàng rủ bóng
Cánh cửa khép phía thời gian ngưng đọng,
Cầm tay nhau chẳng nói được điều gì…

Có ai ngờ từ đó mãi chia ly…
Thu lỡ hẹn mấy mùa vàng trước ngõ,
Anh vẫn về lối có cây hoa sữa,
Nơi mùa thu lặng lẽ bắt đầu…
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (24-09-10), CM4Q (25-09-10), hoatigon208410 (06-11-10), moc lan (26-09-10), Nắng quái (24-09-10), phale (24-09-10), Quân Tấn (24-09-10), VỀ MIỀN TRUNG (22-10-10)
Ðề tài đã khoá


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:04 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.