NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 15-10-10, 08:53 PM
muoitieu_hn102 muoitieu_hn102 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 79
Thanks: 312
Thanked 247 Times in 77 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Nhắn



Anh đừng nhắc chuyện em không muốn nhớ
Chút b́nh an, đă trả một thời rồi
Mặc tơ nguyệt se gió mây hư ảo
Em một ḿnh, vui bạn và thơ thôi...

PL 15.10.10


Ừ , em muốn vậy th́ anh sẽ thôi không nhắc
Lạc đêm buồn, trả em về vui với nắng mai
Xa xưa cũ dặn ḷng xin gói lại
Dấu yêu xưa hoang ảnh một h́nh hài...

Em đă muốn, ừ, thôi anh quên vậy
Nén khối tương tư sưng tấy đă bao mùa
Bức tranh t́nh đă phơi nắng dăi mưa
Anh niêm kỹ, gửi vào khoang quá khứ...

Anh sẽ nghe em , sẽ quên dần con chữ
Để măi cuộc t́nh dang dở một lời thơ...


to PL : Đọc thơ PL hay quá nên viết bừa vài câu thơ vụng
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to muoitieu_hn102 For This Useful Post:
CM4Q (15-10-10), Huyzozo (18-10-10), Mỹ Duyên (18-10-10), phale (17-10-10), TIẾNG L̉NG (15-10-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:26 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.