NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-05-10, 10:42 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

................
Quote:
Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết
Thơ của chị Pl có những nỗi buồn sâu lắng quá ,
Nhỏ xin gửi lại đôi ḍng san sẻ nỗi niềm cùng Chị
Chúc Chị Pl cuối tuần an lành và nhiều niềm vui ..^_^


T́m Trong Dang Dở



Đă lâu rồi,không gặp lại người xưa
Con đường cũ vẫn đong đầy kỷ niệm
Mưa nhạt nḥa cả một mùa thương luyến
Lạc câu thơ,cho nhung nhớ giăng buồn

Em măi đi t́m..một thuở yêu thương
Nơi kư ức c̣n vẹn nguyên trước mắt
Hạnh phúc ấy chẳng thể nào nắm chặt
Để bàn tay c̣n giữ măi niềm đau

Kể từ ấy, ḿnh rời bỏ đời nhau
Thu đă thay biết bao mùa lá nhớ
Anh có như em đi t́m trong dang dở
Chút hương t́nh của một thuở c̣n yêu?

Chắc không đâu, thôi ảo tưởng chi nhiều
Chỉ riêng em...riêng em c̣n khao khát
Có nghĩa ǵ ,khi em là hạt cát
Vốn vô h́nh trong sa mạc tim anh

Kể từ ấy ,nắng ̣a vỡ trên cành
Th́ có lẽ mưa đă thành số kiếp
Anh âm thầm gửi lại những ly biệt
Em hóa thiêu thân trong dĩ văng cuộc t́nh...

Thanh Tú
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:32 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.