NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi "Thơ T́nh Cuối Mùa Thu"
Nạp lại trang này Bài dự thi "Thơ T́nh Cuối Mùa Thu" - Thể loại Thơ tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #26  
Cũ 29-10-10, 05:17 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MTTD - 70

Thao thức

Nếu một ngày vô t́nh trên phố quen,
Em nhận ra anh giữa ḍng người vội vă,
Cố quay mặt đi như hai kẻ xa lạ
Hay mỉm cười ôn lại chuyện ngày xưa?
Đường về khuya bất chợt cơn gió lùa,
Em có thấy lạnh khi không ai đưa rước?
Đă thôi không c̣n đôi bàn tay anh như ngày trước,
Siết chặt lấy tay em trong khoảnh khắc giao mùa…

Tháng mười về mùi hoa sữa thêm tái tê,
Anh ngồi đếm lá rơi ngoài khung cửa,
Có phải ḿnh c̣n nợ nhau một lời hứa,
Để đêm nay mưa bật khóc bên thềm?
Có những nỗi nhớ anh không thể gọi tên,
Chỉ nghe trái tim ḿnh nghèn nghẹn đau nhói
Bao kỷ niệm xưa chợt ùa về len lỏi,
Đêm sắp tàn canh…Giấc ngủ vẫn chưa t́m về…

The Following 9 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (05-11-10), chichi (08-11-10), CM4Q (29-10-10), cô bé mưa (07-11-10), hoatigon208410 (06-11-10), LAO HAC (07-11-10), phale (30-10-10), Quân Tấn (05-11-10), Trung_DNai ! (30-10-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:36 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.