
06-05-10, 12:45 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi votinh
Cám ơn Phale nhiều lắm nha.
Thực tình thì anh còn nhiều nhiều lắm những niềm vui nhưng anh không muốn vui cho mình mà ảnh hưởng đến người khác.
Chỉ cần gõ thì cửa sẽ mở nhưng mở xong thì ... đâu đó lấp ló những niềm đau. Mà anh thì lại muốn vô tình chứ không muốn hữu tình vì ... hữu tình ... lúc nào cũng là những niềm đau chôn dấu !!!
Mỗi ngày ta chọn một niềm vui?
Oán khổ đâu đây lấp ló mùi!
Cửa mở hương bay người đứng lặng
Tình hoa tiến dễ khó hồi lui
Xưa nay anh nổi tiếng là vạn lý độc hành trong vô tình cốc mà còn tránh không nổi mùi ... này. Huống chi là bước ra giang hồ thì sẽ thành đa tình khách mất, hic!
|
Hiểu được như anh là được rùi...
Dẫu có đa tình
Đa tình khách mà tim chỉ có một
Xẻ làm sao cho trọn vẹn bây chừ
Bao người sẽ...trong buồng tim chật chội
Đường tình hẹp sẽ có mấy người dư
Lòng dẫu muốn, nhưng tay đời vốn ngắn
Vai dẫu còn, không đủ ấm thêm ai
Đằng sau những niềm vui anh đem tặng
Đã ẩn niềm đau, và những giọt lệ dài
Dẫu có đa tình, xin đừng hữu ý
Một phút vui mà năm bảy lần buồn
Dẫu biết khó cũng gìn câu tri kỷ
Không ái tình thì không xót đau vương
PL 4.11.09
Thế anh nhé! 
Chúc anh sớm nguôi quên!
|